Chào em - người con gái mà anh yêu,
Có lẽ khi ngồi viết bức thư này, anh đã phải cân nhắc và suy nghĩ khá nhiều. Có nhiều người sẽ nghĩ rằng việc tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân mà dựa vào thế giới ảo thật viển vông và mạo hiểm. Nhưng anh nghĩ nếu có cơ hội, dù chỉ 1% thì anh cũng phải làm. Vì vậy, anh viết lá thư này, mong tìm được người con gái mà anh yêu.
Bao nhiêu năm qua, anh luôn tìm kiếm em mà thực sự em trốn qua kỹ. Đến giờ phút này, anh thấy mình phải tìm ra được em - người con gái anh yêu.
Thực sự ở tuổi của anh, bạn bè đều đã yên bề gia thất, nhìn lại thấy mình nhiều khi thật cô đơn. Anh mong tìm được em. Hãy là người yêu của anh nhé, để anh được che chở, chia sẻ niềm, vui nỗi buồn trong cuộc sống.
Anh xin giới thiệu một chút về bản thân để em có thể hình dung ra anh: Là một người hơi trầm tính, nghiêm túc, có lẽ do ảnh hưởng của công việc (cười). Trong tình yêu, cuộc sống luôn luôn chân thành. Anh cao 1,71 m, nặng 67 kg, hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hải Nam
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nam