From: LG
Sent: Thursday, June 10, 2010 9:10 AM
Kính gửi Anh Tuấn Beo!
Đọc tâm sự của anh tôi cũng thừa nhận phụ nữ bây giờ cũng có người lười biếng thật nhưng suy cho cùng lười biếng là bản chất và môi trường tác động đến họ. Tôi cũng sẽ lười biếng khi về đến nhà chồng làm hết mọi việc, mình không còn việc gì để làm, ngày này qua tháng khác cũng như vậy sẽ tạo thành một thói quen và dần dần nó sẽ ngấm vào máu.
Muốn thay đổi được tính cách của vợ không phải một sớm một chiều. Đi chơi, shopping ai mà không thích, với tôi đó là một cách giải trí rất hữu hiệu sau bao nhiêu mệt nhọc khi đi làm về, nhưng khi nghĩ đến ở nhà không ai đón con, đi chợ nấu cơm, mình lại về muộn thì khổ con nên tôi đành kìm ham muốn của mình lại và dần dần nó lại quen với nhịp sống đó.
Anh cũng vậy, anh phải tìm cách bận để vợ anh phải bắt tay vào làm vì không ai làm hộ. Anh phải nắm lấy bản chất của phụ nữ Việt Nam là hay lam hay làm và rất mực quý trọng gia đình, vợ anh lười cũng vì anh làm cho chị ấy lười mà thôi.
Cuộc sống là thế, anh siêng năng nên việc nhà anh cáng đáng hết thì còn việc gì để chị ấy làm nữa, con người rất nhanh quen với môi trường sống, các cụ ngày xưa đã bảo rằng "Sướng thì quen rất nhanh nhưng khổ thì lâu quen lắm" cho nên muốn chị ấy thay đổi tính cách trước tiên anh phải thay đổi cách sống của mình và không phải một sớm một chiều có thể thay đổi được tính cách chị ấy.
Anh phải lấy lại mốc từ ngày anh lấy chị cho đến nay để làm thời gian mốc làm thay đổi tính cách của chị ấy.
Chúc anh chị hạnh phúc.