Tôi ngày xưa là người chỉ có công việc, tự cao và chỉ muốn độc lập. Tôi từng rất ghét hôn nhân vì chứng kiến nỗi đau của con trẻ trong những gia đình không hòa thuận. Đến một ngày, gặp khó khăn quá nặng nề trong công việc, tâm trí tôi choáng váng, không còn tập trung được. Tôi đã đi tìm phương pháp chữa lành.
Từ đó, tôi hiểu ra nguồn gốc của những hoàn cảnh, suy nghĩ, cảm xúc. Tôi bắt đầu biết quan tâm đến mọi người xung quanh, điều mà trước đây bản thân cứ tưởng mình đã biết. Tôi thương cảm với những câu chuyện được gửi tới mục này, dù đó là những chuyện bị chi phối bởi "tham, sân, si"; nhưng như vậy mới là người, để mà ở đây chứ, tôi nghĩ vậy. Trong quá trình chữa lành đó, tôi biết chấp nhận mọi thứ xảy đến, đón nhận những điều mới mẻ, tự nhiên dù tiêu cực hay tích cực, không cần tính trước một cách dư thừa. Dù vậy, tôi mới làm được ở phần công việc.
Đến khi đọc quan điểm từ nhiều bình luận, tôi thức tỉnh ở phần đời sống gia đình. Có một vài người bình luận cho thấy họ dám đón nhận những trải nghiệm với gia đình. Điều đó giúp tôi nhận ra đời sống gia đình là phần mà mình chưa chịu đối diện. Ví dụ lấy chồng thì lấy chồng thôi, đừng lo lắng về ly hôn bởi mình không điều khiển hoàn toàn được chuyện đó, chỉ điều khiển những gì có thể.
Cũng từ những bài tâm sự và bình luận, tôi càng rõ kết quả không phụ thuộc vào ước muốn của mình. Có người lấy chồng về sau vẫn hạnh phúc. Cũng có người lấy chồng về sau lại ly hôn. Có người tìm lấy chồng giàu, về sau vẫn sướng. Có người lấy chồng giàu, về sau lại đau khổ. Có người độc thân, về sau tự thấy cô đơn. Có người độc thân, vẫn thong dong tới già.
Tôi tin vào kết quả là do sự gieo trồng từ quá khứ sâu xa và ngay bây giờ. Nhờ vậy, tôi cởi trói mình khỏi những lo sợ của việc lập gia đình. Tôi đón nhận tình yêu một cách thoải mái hơn, chọn việc lập gia đình và chấp nhận những gì xảy đến. Chỉ có điều tôi vẫn không muốn sinh con, không phải vì lo sợ nữa, chỉ là lựa chọn, chứ tôi không ngại chăm sóc những đứa trẻ khác. Còn nếu hoàn cảnh trớ trêu, ba mẹ khóc lóc đòi có cháu rồi ra giá: "Sinh cháu đi, ba chuyển cho một tỷ đồng", tôi sẽ nhất quyết bỏ đi, vừa đi vừa nói: "Sinh thì sinh, con chấp nhận hết". Cảnh đó chỉ xảy ra khi ba tôi trúng số độc đắc.
Quan điểm sống của tôi thay đổi nhờ đọc Tâm sự. Cũng nhờ quan tâm đến mục này, tôi biết đến Hẹn hò và biết đâu sẽ đăng bài lên đó, một việc mà tôi cũng chưa từng nghĩ đến. Mỗi người một hoàn cảnh sống nên sẽ dẫn đến những kết quả trải nghiệm khác nhau. Tôi rất muốn lắng nghe thêm quan điểm của mọi người.
An
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc