Từng có hai mùa bóng dẫn dắt Ronaldinho (2001-2003, ở Paris St Germain), Luis Fernandez, một trong bốn cầu thủ hay nhất của đội tuyển Pháp thời Michel Platini còn chơi bóng (bên cạnh Jean Tigana và Alain Giresse), từ lâu được biết tới là người chẳng hề ưa tiền đạo 28 tuổi của Barca. Và trong cuốn tự truyện mới xuất bản của mình, cựu HLV từng đoạt Cup C2 năm 1996 này đã không ngần ngại đưa ra những thông tin chưa ai được biết tới.
![]() |
| Khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi giữa Fernandez và Ronnie, khi cầu thủ hay nhất thế giới năm 2004 và 2005 mới gia nhập Paris St Germain. |
Theo Fernandez, Ronaldinho là một trong những cầu thủ vô kỷ luật nhất mà ông từng huấn luyện. Sau khi gia nhập đội bóng Pháp, tiền đạo người Brazil có nhiều lần trốn khỏi nơi ở tập trung của đội vào ban tối để tới sàn nhảy, sau đó còn đưa các cô gái về phòng phục vụ vui thú thác loạn.
Chiến thuật gia 48 tuổi còn kể thêm rằng, Ronaldinho ban đầu thiếu chuyên nghiệp tới mức không thèm tuân thủ các quy định về ăn uống, đồng thời rất nhiều lần làm hỏng ý đồ chiến thuật của ông bằng lối chơi cá nhân mang đậm tính biểu diễn. Tuy nhiên, Fernandez cũng cho biết, tính "hoang dại" đó đã giảm hẳn kể từ sau World Cup 2002, giải đấu anh tỏa sáng và trở thành nhà vô địch thế giới cùng đội tuyển Brazil.
Ngoài Ronaldinho, Fernandez còn "tố" Henry, một tiền đạo khác hiện nay của Barca, là một cầu thủ luôn thể hiện chủ nghĩa cá nhân trên sân cỏ. Và rằng, "cái tôi" đó thể hiện rất rõ nét trong những lần phối hợp với Trezeguet ở đội tuyển Pháp, khiến hai tên tuổi này chưa bao giờ được đánh giá cao khi đá cặp cùng nhau.
![]() |
| Fernandez đã quá lời về Trezeguet và Henry? |
Ngọc Tuấn

