Bạn trai hơn tôi hai tuổi, nhà ở quê xa, điều kiện gia đình khó khăn nhưng cũng cố gắng kiếm tiền đi học cao đẳng để tiện xin việc, dù không thật sự thích ngành ấy. Giờ anh có công việc trung bình. Tôi chấp nhận, tin tưởng dù giờ anh chưa có gì. Tôi thấy anh có cố gắng, suy tính nhiều. Như mọi người hay bảo, đừng ngại anh ấy nghèo, chỉ sợ anh ấy không cố gắng thôi.
Tình cảm chúng tôi rất tốt dù gia đình tôi phản đối. Về vấn đề kinh tế, hai đứa vẫn cố gắng tự tìm kênh đầu tư kiếm tiền để chuẩn bị cho mai sau và chứng minh cho gia đình về sự chân thật, nghiêm túc trong làm ăn của anh. Gần đây, nhà tôi đi xem bói, nói hai đứa mệnh khắc nhau. Thầy bảo tôi có số rất tốt, giàu sang, có điều tôi khắc anh, nếu lấy nhau sẽ khiến chồng làm ăn lụn bại, động đâu hỏng đấy, không hợp, tôi sẽ lấn lướt anh. Điều này làm gia đình tôi đã không thích nay lại càng khó khăn hơn. Tôi lấn cấn, giờ anh chưa có gì to tát nhưng vẫn cố gắng làm thêm kiếm tiền, chỉ sợ mai mốt nhỡ tôi lại cản trở khiến anh không thành công thì sao?
Tôi luôn tự nhủ "đức năng thắng số", vả lại không hợp mệnh thì đã sao, nếu đi xem số còn phải xem bao nhiêu mục khác như thiên can, địa chi gì gì nữa cơ mà. Tôi tự tìm đọc tài liệu, thấy chỉ khắc mệnh, còn cung, thiên can... chúng tôi rất hợp nhau. Biết vậy mà tôi vẫn lo lắng. Mong nhận được chia sẻ từ các cặp đôi khắc tuổi (vợ khắc chồng). Các bạn có từng băn khoăn giống tôi không? Hiện các bạn, các anh chị có hạnh phúc, có vượt qua được cái "mệnh" mà mọi người vẫn hay e sợ?
Ngọc
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.