Bà Hoa Thị Lệ, 41 tuổi, ở ấp Phú Thọ, xã An Long, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, được người quanh vùng đồn là bói toán rất giỏi. Nhiều người tìm đến để nhờ xủ quẻ tình duyên, làm ăn, gia đạo.
Nắm được tâm trạng âu lo của những người coi bói, bà thầy phán họ đang gặp rắc rối phải "ếm bùa" mới qua khỏi tai nạn. Bùa phải bằng vàng thì mới linh. Nhiều người cả tin tháo vàng đang đeo đưa cho Lệ ếm, hy vọng xua đuổi tà ma.
Sau thời gian dài không thấy bà thầy gửi lại "bùa vàng", các nạn nhân đến đòi đều nhận được câu trả lời là ếm chưa xong. Người nào phản ứng gay gắt thì bà ta mới chịu trả lại nhưng kiểm tra mới biết là vàng giả.
Bức xúc, một nạn nhân đã đến công an tố cáo vụ việc. Làm việc với cơ quan chức năng, bà thầy thừa nhận đã lừa người xem bói lấy vàng ếm bùa mang đi cầm hoặc bán ở các tiệm cầm đồ.
Đông Nhi