Sài Gòn một ngày nắng chói chang,
Sau một ngày làm việc vất vả, lại quay về với căn phòng trọ, mọi việc tạm gác lại để dành cho sự yên tĩnh, nghỉ ngơi, em ngồi đây viết vài dòng gửi tới tình yêu của mình.
Nhìn những đóa hồng trong lọ khiến em nghĩ mình vẫn còn là cô gái lãng mạn sau vẻ ngoài cứng nhắc, giống tính chất công việc của một cô kế toán nghiêm nghị. Em đến từ miền Trung, sau nhiều năm sống và làm việc tại Sài Gòn, em vẫn một mình đi về lặng lẽ. Tình yêu của em phải chăng đến muộn? Nhưng không sao, em tin rằng đến một lúc nào đó, nó tới một cách bất ngờ và cho em đầy ngạc nhiên cho đến về sau.
Xin giới thiệu về bản thân một xíu: em là cô gái nhỏ nhắn, tròn tròn, nước da mồng quân, khá rắn rỏi, tháo vát. Đó là những nhận xét mà mọi người xung quanh dành cho em. Tính em thẳng thắn, vui vẻ, hòa đồng, dễ kết bạn... nói chung khá dễ tính, nhưng không phải "đại khái" đâu nhé. Sở thích quan tâm, chăm sóc những người xung quanh mình.
Qua chuyên mục Hẹn hò và Tâm sự, em rất ngưỡng mộ mọi người tìm thấy đôi thấy cặp của mình. Mỗi lần đọc được bài viết cảm ơn chuyên mục, em cảm thấy có động lực hẳn ra, để có thể viết những dòng tâm sự này gửi gắm nơi báo tìm nửa yêu thương. Đó là điều quan em hy vọng nhất.
Mong qua đây, em sẽ tìm được người đồng hành, chia sẻ trong cuộc sống, cùng em tiến đến những điều tốt đẹp và bước qua khó khăn. Hãy là người đàn ông chân thành, lương thiện, có bản lĩnh trong cuộc sống để cùng em chia sẻ mọi điều nhé.
Quan điểm của em trong tình yêu là sự chung thủy, thấu hiểu và luôn tin tưởng. Anh yên tâm, em sẽ đem lại cho anh sự an tâm lớn. Tìm được một người hợp để đến, yêu và sống rất khó, nhưng em tin khi mình làm được những điều ấy, sẽ có một người sẵn sàng đón nhận và hiểu được những điều mình làm. Thấu hiểu và yêu em, yêu cả con người em, anh nhé. Hẹn gặp anh.
Chúc mọi người luôn vui vẻ và bình an.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tuyết
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ