Em, bà cô già năm nay 37 cái xuân xanh, trải qua một lần tan vỡ, người đời thường nói là "gái đã qua một đời chồng", chắc vì thế em cũng thích những gì xưa cũ, nhưng vẻ đẹp nhuốm màu thời gian, sự hoài cổ nhẹ nhàng yên tĩnh. Đúng với danh xưng mấy năm nay với tâm hồn chai sạn, những vết đau vừa kịp lành, em đã miệt mài làm việc để quên đi những chuyện của quá khứ, cố gắng để bản thân tốt lên mỗi ngày. Nhưng chắc do em miệt mài thế nên lâu lắm rồi nào dám bàn chuyện tình yêu. Ngày qua ngày, với sự cô đơn đó em cũng thật sự muốn những ngày mệt nhoài trở về nhà có người an ủi, vỗ về, cũng có một vòng tay ấm áp sau cánh cửa, một bờ vai vừng chãi để em tựa vào lúc mệt mỏi.
Đối với em, không cần những nồng nhiệt lúc ban đầu rồi nguội lạnh về sau, sự ngọt ngào lúc ban đầu rồi buông ra lời cay đắng khi về sau. Nhẹ nhàng cùng nhau trở thành tri kỷ, vì nó là thứ tình cảm nhẹ nhàng nhưng lâu dài, mưa dầm nhưng lại thấm lâu. Tình yêu được hình thành từ những điểm chung của hai bên, khi bạn có cảm giác hai tâm hồn như hòa quyện cùng nhau, bạn và đối phương thấu hiểu cảm xúc của nhau mà không cần nói ra, cả hai nhất định sẽ có những khoảng thời gian tuyệt vời khi cùng nhau làm việc và trò chuyện.
Đời người vô hạn, người yêu dễ có nhưng bạn đời là tri kỷ lại rất khó tìm, tại vì với em người bạn đời sẽ cùng đồng hành với nhau, cùng nắm tay nhau nếm trải cái tươi mới xinh đẹp lúc ban đầu, sự nồng nhiệt của tuổi trẻ cho đến những lúc già nua xấu xí bệnh tật cùng nhau. Thấu hiểu và đồng hành cùng nhau đến cuối cuộc đời. Chính vì thế khi có thể vừa là bạn đời lại vừa là tri kỷ thì hạnh phúc viên mãn nhất anh nhỉ. Cùng em trở thành tri kỷ cuộc đời nhau nha anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Helen Nguyễn
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Giới tính: Nữ