Như một trò chơi. Chuẩn bị đi ngủ mà mộng mơ quá anh già ơi. Anh già thật rồi, tóc muối tiêu. Mấy đứa em cứ gặp anh lại hỏi "Chị đâu?". Anh trả lời "Chị nào em?", cười trừ, cứ hẹn cuối năm cho tụi nó ăn cưới.
Anh muốn có gia đình riêng rồi. Em mau xuất hiện đi, trốn kỹ quá lại lạc nhau thêm vài năm nữa thì tội anh.
Anh thuộc típ người hướng nội nhưng vẫn vui vẻ, sống lành mạnh, mỗi thứ biết một chút nhưng không nghiện, thích trẻ con, thích chạy bộ, tốt cho sức khỏe. Em có cùng sở thích thì hay quá.
Về em: Anh bị thu hút bởi người con gái tóc đen, dài ngang vai, cận cũng được vì trông tri thức, lễ phép, biết kính trên nhường dưới, vừa và đủ để cuộc sống không trở nên quá áp lực.
Cuối tuần rảnh, anh sẽ chở em lang thang đây đó cho khuây khỏa. Vui khi yên xe phía sau không còn trống.
Thời gian cứ trôi. Hạn chế khoản chi cho thời gian để ta được bên nhau sớm hơn. Chờ em...
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Bình
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam