Từ: Thu Trang Le
Đã gửi: 18 Tháng Tư 2011 1:15 CH
Gửi bạn Hồng!
Tôi đọc bài của bạn mà cảm thấy thất vọng. Tôi không hiểu một người có học thức, giàu sang như bạn mà lại suy nghĩ ở như vậy. Tôi không có nhiều thời gian để nói rõ hơn cho bạn nhiều điều mà chỉ muốn hỏi bạn hai câu: nhân cách con người được hình thành từ đâu, những yếu tố nào? Và nếu giả sử ngày xưa bố mẹ bạn, các cụ suy nghĩ và hành động như bạn bây giờ thì liệu có bạn ngồi đó mà đưa ra những nhận xét về cuộc sống hưởng thụ của mình và nói lên những suy nghĩ cực kỳ ích kỷ như bây giờ không?
Bạn chỉ cần trả lời hai câu hỏi của tôi, bạn sẽ hiểu được vấn đề của mình, và hiểu tại sao tôi lại viết cho bạn bằng khẩu khí này khi đọc suy nghĩ của bạn. Cuối cùng tôi muốn nói với bạn, bạn hãy cảm ơn cha mẹ đã sinh ra bạn, và hãy cảm ơn cuộc đời này đã nuôi bạn khôn lớn, và hãy ăn năn vì những suy nghĩ lệch lạc, ích kỷ của mình.
Mong bạn nhận ra vấn đề và nhận thức đúng hơn về cuộc đời này.