Chúng tôi lấy nhau khá sớm, tới với nhau từ hai bàn tay trắng đúng nghĩa, gia đình hai bên đều cơ bản, không thể phụ giúp chúng tôi về kinh tế nhưng tôi rất biết ơn ông bà nội đã trông con giúp để mình yên tâm đi làm. Sinh bé đầu, tôi nghỉ thai sản ba tháng rồi trở lại công việc, công ty cách nhà gần 30 km, dù có ký túc xá cho nhân viên và tôi cũng mất sữa từ sớm nhưng nắng mưa như nào tôi cũng đi về với con. Có bé thứ hai là do tôi vỡ kế hoạch, công việc không ai thay thế nên đi làm khi bé được bốn tháng trong khi con sinh non hai tháng. Trộm vía các bé đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn.
Chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng bốn năm, cách đây một năm mua được nhà trên thành phố rồi cả nhà chuyển lên. Tôi luôn cố gắng để cho các con có môi trường học tập và phát triển tốt nhất trong khả năng nhưng quả thực từ khi sinh bé thứ hai, tôi cảm thấy sức khỏe tệ đi nhiều. Tôi luôn cố gắng xử lý công việc trong giờ hành chính, hạn chế mang việc về nhà nên chúng tôi cùng chia sẻ việc nội trợ và chăm con.
Như chia sẻ, công việc của chồng tôi rất nhàn, thời gian nghỉ rất nhiều, ngoài hai ngày nghỉ cố định cuối tuần anh còn thường xuyên có những ngày phép nghỉ thêm. Tôi không thấy anh làm thêm hay có ý định thay đổi công việc tốt hơn. Thời gian rảnh, tôi thấy anh thường xuyên xem điện thoại, chơi game. Có khi nghỉ mấy ngày, ngoài lúc đi đón con anh cũng không ra khỏi nhà.
Trước đây tôi nhiều lần đề cập tới vấn đề này, anh đều nói cho thêm thời gian, đang học cái này, đang chuẩn bị, nhưng tôi không thấy sự thay đổi hay cố gắng nào. Chúng tôi còn hai đứa con nhỏ, bố mẹ hai bên cần phụng dưỡng, một mình tôi cố gắng và nỗ lực có phải quá bất công không?
Thu Hằng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc