From: Zozo
Sent: Monday, May 18, 2009 2:40 PM
Chị Tâm thân mến,
Tôi là một người đàn ông và hiện nay tôi 24 tuổi, cũng là nhân viên văn phòng của một công ty lớn ở Hà Nội và câu chuyện của chị đối với tôi cũng không có gì là quá sửng sốt hay ngạc nhiên cả vì tôi cũng đã nghe quá nhiều những chuyện tương tự, khi mà một số con người đã không giữ nổi giá trị đạo đức trước những cám dỗ của tình ái. Cảm xúc của tôi sau khi đọc xong bài tâm sự của chị đó là “thất vọng”.
Là một người đàn ông, tôi cảm thấy chị là một cô gái dễ mềm lòng trước tình cảm, trước những lời mật ngọt, cám dỗ của tình ái và không những vậy, chị còn là một cô gái non nớt và ngốc nghếch. Tôi chẳng biết phải nói gì nữa khi chính chị đã không đủ bản lĩnh để vượt qua cám dỗ, vượt qua sự yếu đuối của chính bản thân mình.
Giờ đây, có lẽ chị sẽ phải lãnh lấy hậu quả của sai lầm mà trong phút dại khờ chị đã phạm phải và không thể trách ai được. Quả thật, tôi thất vọng về chị và giả sử chồng tương lai của chị biết được điều này thì không biết anh ấy có đủ tự tin để làm đám cưới với chị không? Những mối quan hệ kiểu này chỉ đem lại thiệt thòi cho phụ nữ còn đàn ông chúng tôi chẳng mất gì.
Tôi không có ý kiến gì để có thể chia sẻ hay khuyên nhủ chị trong hoàn cảnh này được, sẽ có những người khác hiểu biết hơn tôi làm điều đó nhưng qua đây tôi mong chị và những cô gái khác hãy có đủ bản lĩnh để giữ vững được đạo đức và giữ lấy sự trong sạch, sự mạnh mẽ. Hãy mạnh mẽ để dành lấy hạnh phúc và bảo vệ hạnh phúc của chính mình. Thay cho lời kết tôi muốn nói với chị rằng:
“Hạnh phúc không có chỗ dành cho những kẻ yếu đuối”.