Có bao giờ anh tự hỏi "vì sao": bản thân không tệ, có đạo đức, công việc ổn, tính cách hay ngoại hình đều không có vấn đề, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng một trái tim ấm áp nhiệt thành để yêu đương chăm sóc một người, vậy mà cô gái ấy vẫn không xuất hiện chưa? Có thể là anh đang đợi em đó, vì cô gái ấy cũng đang đợi anh tới mà (cười).
Vì anh không đến "hốt" nàng
Nên em vẫn thế - cục "zàng" độc thân
Ngày đêm sớm tối ân cần
Cơm ngon canh ngọt tự mần tự ăn
Cô gái anh đang đợi vẫn độc thân, chưa kết hôn, chủ tịch hội FA nữ toàn thời gian nên anh cùng trạng thái như em nhé. Tuy em có giao diện trưởng thành nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ trung lắm, vẫn mê trà sữa dù sợ mập.
Mong anh vừa bao dung vừa nhẹ nhàng với em, anh cùng thế hệ, bằng hoặc hơn em 4-5 tuổi để dễ dàng trò chuyện hơn. Hiện tại ngoài thời gian làm việc ở công sở, em có tập tành thể thao, tự nấu ăn, cuối tuần đi siêu thị mua đồ, xem phim ăn uống cùng bạn bè.
Thời gian rảnh, em thích đến những nơi yên tĩnh trong lành như công viên, nhà sách, bảo tàng, hàng tháng có lên chùa vào ngày rằm và mùng một. Em chưa đi được hết đất nước mình để nhìn ngắm thế gian tươi đẹp. Hy vọng khi có anh rồi, chúng mình sẽ đồng hành trên những chuyến du lịch mới.
Em có sức khỏe tốt, biết nấu ăn cơ bản, ngoại hình dễ thương, tính cách thẳng thắn hay cười, đôi lúc hơi vô tâm. Nếu anh muốn gì từ em, hãy chia sẻ, em sợ mình không đủ tinh tế để nhận ra những điều anh muốn. Em cũng mong anh là người bản lĩnh, biết thấu hiểu, cao trên 1m7 (em cao 1m66, BMI chuẩn), nếu còn vui tính và hơi mập chút nữa thì thật tuyệt.
Em cũng có nhiều khuyết điểm như một người bình thường, không giỏi giang sắc sảo, chỉ thích yên ổn làm tốt công việc của mình, không quá cầu tiến trong công việc. Em đang hướng đến lối sống tối giản, chỉ mua sắm khi cần thiết, ăn uống tập luyện chất lượng hơn, bỏ qua các mối quan hệ không tích cực.
Em từng nghĩ có thể bản thân chưa đủ tốt, nên từng này tuổi vẫn chưa gặp đúng người, chưa gặp được anh. Thật may mắn xung quanh em vẫn có gia đình và bạn bè luôn động viên. Vậy nên em vẫn giữ được trái tim nhiệt thành và tiếp tục phấn đấu hoàn thiện mình trong lúc chờ anh xuất hiện. Bố mẹ em vẫn khỏe mạnh và chờ ngày được gặp anh. À quên không giới thiệu, gia đình em ở gần thành phố Thanh Hóa, em hiện sống và làm việc tại Hà Nội nhé.
Sống trong môi trường hiện đại, cũng biết bây giờ giới trẻ yêu đương nhanh thế nào, em không có thành kiến gì trong vấn đề đó. Tuy nhiên trong chuyện tình cảm, em vẫn thích phong cách truyền thống: Chúng ta bắt đầu từ làm quen, tìm hiểu, tỏ tình rồi hẹn hò yêu đương. Khi tình yêu đủ lớn chúng ta về thưa bố mẹ, hai bên gia đình gặp gỡ tính chuyện trăm năm. Từng bước một, em thấy đó là vẻ đẹp của cả cuộc hành trình yêu đương, nghiêm túc và tôn trọng.
Kết hôn không phải là kết thúc một chuyện tình mà là bước sang một trang mới, nơi chúng ta có nhau cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống thường ngày. Em muốn có một tình yêu lành mạnh, không vội vàng mà lâu bền, một người nắm tay, nhìn em từ lúc vui tươi rạng rỡ đến khi em đầy nếp nhăn mà vẫn không buông tay em.
Bài viết của em đã khá dài, mong anh đọc hết và nhận ra cô gái trong bài viết có vài phẩm chất trùng khớp với cô gái anh đang tìm kiếm. Hy vọng thông qua VnExpress và bài viết này, anh và em sẽ tìm thấy nhau, làm quen vào mùa hạ, yêu và bên nhau cả bốn mùa những năm tháng về sau.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: My sunshine
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ