Quyết định trở thành bố đơn thân của anh là điều đáng kính trọng và đầy trách nhiệm. Đó là sự hy sinh và nỗ lực lớn, điều mà không phải ai cũng có thể đối mặt.
Mong anh chung thủy, nghiêm túc tìm hiểu, không vướng "tứ đổ tường" và có thể chở che, cùng em sống hạnh phúc đến bạc đầu. Ngoài ra, thật tốt nếu anh cũng ở Hà Nội và có công việc ổn định, làm giờ hành chính để có thời gian cho gia đình.
Mong muốn của em chỉ có vậy, không biết là có nhiều quá không?
Còn em, được mọi người nhận xét là ngoại hình ưa nhìn, tính cách hiền lành, tốt bụng và khá hài hước. Cũng từng trải qua một lần đổ vỡ, tuy chưa có bé nào nhưng em cũng đủ chững chạc và có kiến thức về gia đình. Em sẽ cùng anh chăm sóc bé trưởng thành, lớn khôn. Em làm công việc văn phòng, thu nhập ổn định tại Hà Nội. Em có vài tính xấu nhưng em nghĩ anh chấp nhận được (cái này anh khám phá dần nhé).
Ước mơ của em là hiện tại nếu có duyên đến với nhau, chúng ta cùng tôn trọng nhau, cùng nhau chăm lo gia đình và giữ gìn hạnh phúc. Khi các con lớn và lập gia đình, chúng mình cùng nhau chăm các cháu vào thời gian rảnh. Lúc nghỉ hưu, anh sẽ chăm cây nuôi cá, trồng rau nuôi gà trong mảnh vườn nhỏ ngập tràn hạnh phúc.
Cuối cùng, em và anh, từng trải qua những chuyện khác nhau, môi trường giáo dục khác nhau nên chắc chắn suy nghĩ và quan điểm sống khác nhau, em mong chúng ta có thể cùng nhau điều chỉnh cuộc sống, vì nhau để cùng thay đổi tốt hơn và xây dựng tương lai hạnh phúc. Nếu anh cũng cảm thấy như vậy, hãy cho em biết nhé.
Chúc anh và các độc giả luôn hạnh phúc, bình an và thật nhiều yêu thương.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Minh Lan
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ