Em tình cờ biết đến chuyên mục Hẹn hò và dành nguyên một tối để đọc bài viết của các anh chị, những cái duyên mà chuyên mục mang đến. Em thật sự hy vọng mình cũng đón nhận được sau lầm lỡ hôn nhân.
Đi qua những thăng trầm cuộc sống, em chỉ mong chúng ta có thể tôn trọng nhau về mọi thứ. Chúng ta cùng nhau bầu bạn, sẻ chia. Em muốn được thủ thỉ với anh buồn vui hàng ngày mà chúng ta trải qua. Chúng mình cùng chăm sóc những đứa con, là những ông bố bà mẹ và người bạn của chúng. Nếu anh còn độc thân, mong anh có thể bao dung em. Thật tốt nếu anh cũng từng đổ vỡ và có con. Em hứa sẽ quan tâm và dành tình yêu hoặc đơn giản chỉ là một người bạn để hiểu các con.
Chúng mình cùng hiếu thảo với bố mẹ hai bên anh nha. Tính em nhẹ nhàng nên em nghĩ sẽ không xảy ra mâu thuẫn với bố mẹ, không làm anh khó xử đâu. Anh biết không, em rất ít khi nóng giận với ai, cũng chưa từng nặng lời hay hàm hồ, mà đơn giản chỉ là người phụ nữ dịu dàng và hiểu chuyện. Em không giỏi bếp núc nhưng lại rất thích nấu nướng. Anh không phiền thì có thể phụ với em nha.
Em có thể lắng nghe và thấu hiểu, nên mỗi khi buồn, anh hãy chia sẻ với em nhiều hơn nha. Em không thích anh nhậu nhiều, cũng không biết nhậu nhưng nếu anh thích, em có thể ngồi với anh và uống một ít. Em muốn anh nói thương em vì em hiểu chữ thương luôn vượt tầm cao hơn đối với chữ yêu. Tình cảm luôn xuất phát từ sự tử tế và tôn trọng nhau, chúng ta phù hợp, yêu nhau và cuối cùng là thương nhau.
Nếu anh đang tìm cho mình "một nửa" chân thành, dịu dàng và hiểu chuyện, tất nhiên ngoại hình của cô ấy chỉ ở mức bình thường, hẳn đó là em. Chúng mình cùng cố gắng hiểu nhau để cuộc sống hài hòa hơn anh nhé.
Em xin phép được dừng tại đây và đếm ngược ngày chờ anh gửi mail tới. Chúc anh luôn vui vẻ và bình an.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: BonBon
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ