Trung thu tự nhiên thấy hơi chạnh lòng sau quãng thời gian dài cố gắng mạnh mẽ một mình. Tết này con gái về quê nội với bố, nghĩ đến lại càng thêm chạnh lòng khi em không có kế hoạch nào cho bản thân, cũng không muốn về quê.
Em viết những dòng này hy vọng tìm được anh - người sẽ cùng em chia sẻ những niềm vui đến mãi về sau, mà trước mắt là Tết này anh nhé.
Em hơi khó tính, có thể sau ngần ấy năm lủi thủi một mình. Anh hãy hiểu và giúp em trở lại là em của trước đây nhé. Em thích thể thao và đi thăm thú đây đó. Công việc của em khá rảnh rỗi và được đi nhiều nơi, biết nhiều điều. Nếu quen nhau, mình sẽ đi cùng nhau nhé anh.
Về phần anh, sẽ thật tốt nếu anh cũng đơn thân hoặc từng đổ vỡ, vì em không tự tin với người chưa từng kết hôn cho lắm. Hiện tại em cần một người bạn để thấu hiểu nhau, còn tiến xa hơn em chưa nghĩ đến. Quan trọng mình hiểu nhau, có thể lắng nghe và chia sẻ thì thật tốt. Anh cũng ở gần em chút nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Nguyễn
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
- Giới tính: Nữ