From: Hoang Thai
Sent: Wednesday, March 03, 2010 4:23 AM
Chào bạn,
Thật sự trong cuộc sống này ranh giới từ nhận thức cho đến hành động của mình vô cùng mong manh.
Từ người lương thiện trong lúc quẫn bách trở thành kẻ gian. Từ cám dỗ vật chất làm cho con mắt con người chói lòa. Tình huống của bạn cũng vậy, nhận thức của bạn là không dẫn sâu vào. Nhưng bạn vẫn lao vào vòng tay anh ta.
Giờ trong suy nghĩ sâu xa của bạn là vẫn thích thú tìm lấy cảm giác với ông ta, thì chính điều đó sẽ xoắn bạn vào vòng luẩn quẩn ấy. Chuẩn mực và văn minh xã hội là công sức của cả cộng đồng xây đắp, kinh tế đi lên thì nhận thức phải đi lên. Chính bạn và ông ta đang vô tình cổ súy cho lối sống ngược lại chuẩn mực xã hội.
Theo tôi giờ bạn phải ngồi lại, tìm ra phương án cho cuộc đời của bạn. Rồi qua đó bạn sẽ có nước đi thích hợp. Nếu bạn không có tình yêu với ông ấy mà bạn cứ trượt dài trên sự thiếu kiểm soát bản thân, thật là đáng tiếc cho con người có học thức và có vị trí xã hội như bạn.
Mong bạn sớm có lý trí và quyết định đúng đắn cho cuộc đời bạn.
Thái Doãn Hoàng