From: luu hoa
To: vne-tamsu ; vne-tamsu
Sent: Saturday, November 18, 2006 10:36 AM
Subject: Không nên sống quá thật thà
Chào Cẩm,
Tôi đồng ý với bạn rằng cuộc sống của bạn là do chính bạn tạo ra, chính bạn chứ không phải ai hết. Qua những lời tâm sự của bạn, tôi biết bạn là một cô gái tốt, sống hết mình, trẻ trung, xinh đẹp, tuy nhiên chỉ có điều mỗi con người nên có một góc kín bạn ạ. Bạn sống thật thà là tốt, trung thực là tốt, nhưng không có nghĩa thật thà là phải nói ra tất cả những gì mình nghĩ, trung thực là phải chia sẻ tất cả những gì không tốt đẹp trong quá khứ mà mình có.
Bạn phải nên lường trước được, người nghe sẽ phản ứng như thế nào với những câu chuyện của bạn. Có những chuyện bạn nên giấu kín, cất chặt vào một ngăn trong ký ức. Đơn giản đó là chuyện buồn mà bạn không muốn nhắc tới chứ không phải giấu giếm.
Nên sớm quyết định chia tay với người bạn yêu hiện nay và cũng nên thông cảm cho anh ấy. Cứ theo đuổi vô vọng để đạt được mục đích của mình, liệu bạn có nghĩ sau hôn nhân sẽ là chuỗi ngày tháng không hạnh phúc, dằn vặt và đau khổ?
Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, tuy không phải lúc nào cũng mầu hồng, song không phải luôn là xám xịt. Mong bạn sớm gặp được người đàn ông yêu thương bạn.
Thân chào,