From: H.H.
Sent: Monday, July 14, 2008 1:23 PM
Subject: Hay dung day Duong oi
Dương thân mến,
Tôi là độc giả trung thành của VnExpress. Tôi thường vào mục Tâm sự đọc và suy ngẫm để tránh đi theo những vết xe đã đổ và để biết quý trọng những gì mình đang có. Tôi rất hiếm khi trả lời ai đó, nhưng hôm nay đọc tâm sự của bạn tôi thấy thương bạn quá, vì vậy tôi viết những dòng này gửi đến bạn.
Bạn là cô gái ngoan, hiền, học giỏi. Còn người đàn ông bạn quen thì đúng là kẻ xấu xa. Khi biết tin bạn có thai thì trong lòng hoảng hốt, nhưng giả vờ trầm tĩnh, xem như không có gì xảy ra và hỏi ý bạn thế nào. Sau đó còn giả vờ đồng ý và tỏ ra hạnh phúc để bạn không nghi ngờ. Sau đó “phân tích” cho bạn thấy những điều thiệt hơn và bảo bạn nên phá thai. Lúc này con cáo đã bắt đầu lòi đuôi.
Một người đàn ông tốt bụng và có bản lĩnh gặp phải những trường hợp như thế này, phản ứng đầu tiên của người ta thì cũng hơi sốc, vì khi hai người yêu nhau mà không phòng bị thì chuyện dính bầu là hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng họ sẽ không đề nghị bạn phá thai vì hai điều: thứ nhất họ thương đứa bé vô tội (vì đó là giọt máu của họ), thứ hai họ thương người mẹ (vì khi phá thai rất đau đớn) họ không muốn người họ thương phải chịu đựng đau đớn.
Tiếp theo là họ sẽ đề nghị cưới bạn gấp vì không muốn danh dự của người mình thương bị tổn thương (khi cái thai lớn và mọi người sẽ biết). Một người đàn ông tốt và chân thành sẽ luôn nghĩ cho bạn, và sẽ hành động vì bạn.
Còn người đàn ông kia thì sao? Bạn đau bụng và xuất huyết bụng dưới, gọi điện cho anh ta thì anh ta bảo anh ta có hội thảo. Cái sự đau đớn và sống chết của bạn không quan trọng, cái hội thảo của anh ta quan trọng hơn.
Hơn nữa, anh ta còn là kẻ vô trách nhiệm với sức khỏe của bạn. Anh ta không cho bạn điện thoại về cho mẹ của bạn (để mẹ bạn chăm sóc cho bạn) trong lúc anh ta không thể ở trong bệnh viện 24/24 để chăm sóc cho bạn. Trong lúc đó bạn phải xoay xở tất cả một mình trong lúc đau đớn cùng cực nhất, cả về tinh thần lẫn thể xác.
Một tháng sau đó, lúc này mặt nạ anh ta rớt xuống và lộ nguyên hình. Anh ta tặng thêm cho bạn vài cái “tát” đau thấu tim gan khi: anh ta nhận lại tiền (tiền đó là gì, tiền đó là chữa trị cho bạn, mà đó là do anh ta gây ra); anh ta nói là anh ta sẽ kết hôn, còn hy vọng là sẽ có người con trai khác mang lại hạnh phúc cho bạn (là người khác chứ không phải anh ta sao? Sau khi hái hoa bẻ nhụy, anh ta quay lưng đi và tàn nhẫn nhục mạ bạn (“đồ con điên, để cho tôi yên, chết được chết đi”).
Tôi phân tích cho bạn thấy rõ con người của anh ta như thế nào, để bạn biết sợ và đừng liên lạc với anh ta nữa. Hãy xem chuyện anh ta ra đi là phần phước của bạn bởi vì ông Trời thương bạn, không để cho bạn phải khổ thêm nữa vì con người này nữa.
Bạn hãy tịnh dưỡng một thời gian, quan trọng là phải điều trị đến nơi đến chốn. Tôi có quen biết một người cũng từng bị viêm nhiễm do phẫu thuật như bạn. Nhưng sau khi điều trị thì chị ấy có đến 3 đứa con đấy. Cho nên bạn cũng đừng lo về chuyện này lắm.
Cố gắng đứng dậy Dương ạ. Trước hết vì bản thân bạn, sau đó vì gia đình bạn, và cũng vì tất cả những độc giả của VnExpress. Bạn không cô đơn, chúng tôi luôn đứng về phía bạn.
“Ngày mai với bạn sẽ ra sao?” tùy thuộc vào quyết tâm hôm nay của bạn đấy Dương ạ. Bạn chỉ còn có một năm học nữa thôi, cố gắng lên. Tôi biết chắc bạn có thể làm tốt và rất tốt.
Mong bạn hồi phục càng sớm càng tốt sau “sự cố” này.
Độc giả VnExpress.