From: Dg Dg
Sent: Friday, December 17, 2010 8:44 PM
Gửi anh Hiếu!
Tôi là một người vợ hiện làm dâu đã nhiều năm, quan hệ của tôi với cha mẹ chồng tạm ổn. Khách quan mà nói, đọc bài của anh sao tôi thấy giọng điệu anh nhuốm đầy vẻ phong kiến gia trưởng và cay nghiệt quá, chứ không hề thuyết phục chút nào.
Không biết có phải thật sự chị Vo Danh là vợ cũ của anh không, nhưng tôi thấy anh không giải quyết được mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu cho êm đẹp mà cũng nhào lên báo để đổ thừa, nói xấu vợ, nổi nóng lãng nhách với mấy chị em tâm sự trên diễn đàn này khiến tôi thấy nực cười.
Anh cũng “vạch áo cho người xem lưng" vậy, nào khác gì đâu. Anh muốn vợ mình phải nói tốt cho mẹ mình, thế sao anh không khuyên mẹ mình hãy làm điều tốt với con dâu, đừng khắc nghiệt, đừng ghen ghét đố kỵ với con dâu? Chính anh cũng cần xem lại vì sao mà vợ mình như thế.
Tôi biết có nhiều bà mẹ chồng thấy con trai ở ngoài về tới nhà là than kể khóc lóc rằng “con vợ mày nó ở nhà hỗn láo với tao”, chuyện này thực tế xảy ra nhiều rồi. Có anh chỉ biết nghe mẹ chứ không thèm nghe vợ giải thích, chắc anh cũng nghe vậy liền bỏ vợ chứ gì. Thật đáng thương cho vợ anh và cũng may mắn cho chị ấy đã xa rời được người chồng hẹp hòi, thiếu độ lượng và không biết suy nghĩ.
Anh cho rằng một người đàn ông chân chính là bênh mẹ bỏ vợ con sao? Anh lầm to rồi, người đàn ông chân chính là phải biết dung hoà sao cho vợ và mẹ mình không còn mâu thuẫn, giữ được hạnh phúc. Chứ không phải biết mẹ mình sai mà vẫn hùa với mẹ mà đàn áp, ức hiếp vợ, để cho cho vợ con mình ly tán.
Tôi nghĩ sở dĩ cứ còn những mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu kéo dài phần lớn là do những ông chồng độc đoán như anh, luôn xử ép người vợ để cho gia đình tan nát mà cứ tưởng mình hay lắm. Nếu anh không sửa đổi thì tôi thấy người nào sau này làm vợ anh chắn chắn cũng sẽ bất hạnh. Cuối cùng xin tặng anh câu “Cha mẹ ở hiền để đức cho con".