Tôi tốt nghiệp cách đây mấy năm, lúc mà công việc dành cho kiến trúc sư rất nhiều. Tôi đã không mấy khó khăn để tìm được một công việc như ý ở 1 công ty nước ngoài. Mọi thứ khá yên ổn cho đến tháng 7 năm ngoái, các dự án của công ty tôi liên tiếp bị dừng lại. Tôi phải ngồi chơi khá lâu, và vì không đủ kiên nhẫn nên tôi đã xin nghỉ việc. Tôi bắt đầu phiêu lưu từ đây.
Tôi nộp đơn vào vài công ty nước ngoài, và được gọi đi phỏng vấn nhưng các cuộc phỏng vấn đến vòng hai thì tôi không vượt qua được.
Không tiền, không việc, tôi quyết định vào làm cho một công ty nhỏ của Việt Nam. Tính chuyên nghiệp, môi trường làm việc ở đây tất nhiên là thua xa công ty cũ, nhưng tôi cũng không lăn tăn nhiều vì đã xác định trước những việc đó, nhưng đến cái gọi là style (phong cách) kiến trúc thì có chút bất đồng xảy ra.
Tôi đã quen với phong cách hiện đại của Tây và Singapore qua những resort (khu nghỉ dưỡng) theo phong cách tropical (nhiệt đới), nên khi chuyển qua làm nhà phố theo kiểu nửa hiện đại nửa Đông Dương, tôi không quen và cũng không thấy hứng thú với phong cách đó nên sinh chán mà nghỉ việc lần hai.
Tôi thất nghiệp thêm 2 tháng và có việc mới cũng ở một công ty Việt Nam. Tại đây, mọi thứ cơ bản cũng giống công ty trước, nhưng tư tưởng tôi thì đã thay đổi. Tôi tự nhủ sẽ làm bất kỳ công việc nào để qua được giai đoạn này, còn những việc mình thích thì để chờ qua giai đoạn khó khăn rồi sẽ thỏa mãn sau. Nhưng tôi cũng chỉ trụ được gần 3 tháng vì những sản phẩm của tôi mâu thuẫn với style của sếp.
Tôi quyết định không đi xin việc nữa mà làm thêm bên ngoài, chờ qua giai đoạn khó khăn rồi đi làm trở lại, vừa tranh thủ trau dồi thêm tiếng Anh.
Sau khi hoàn thành xong 2 công trình nhỏ bên ngoài với giá bèo bọt thì tôi không nhận thêm được công trình nào nữa do không có nhiều mối quan hệ ở Sài Gòn.
Mấy ngày nay tôi cũng nghĩ nhiều về những rắc rối xảy ra trong thời gian đi làm, để suy nghĩ hướng khắc phục trong tương lai, đồng thời cũng nghĩ cách tồn tại cho thời gian tiếp theo khi mà thị trường bất động sản vẫn không khá hơn tí nào.
Dù vậy, tôi vẫn không nghĩ được mình nên làm gì tiếp theo? Tôi đã quẳng những mơ ước viển vông như làm cho một công ty chuyên nghiệp với xu hướng thiết kế green (thân thiện với môi trường), sustainble (bền vững), đồng nghiệp thân thiện, lương cao, để thay vào đó là suy nghĩ: bất kể việc gì tôi cũng làm, style nào (có ghét cay ghét đắng đi nữa) cũng chấp nhận hết.
Vậy mà giờ tôi vẫn ngồi đây, chưa có việc làm, hằng ngày lên mạng, vào các trang tìm việc thường xuyên đến nỗi có thể kể vanh vách tên mấy công ty gửi đăng tuyển nhưng mục đích chỉ là để quảng cáo...
Tôi phải làm gì tiếp theo để sống thêm trong thời kỳ khủng hoảng này đây? Hãy cho tôi lời khuyên chân thành và thiết thực.
Tiền trong tài khoản của tôi đang sắp cạn...
Hoàng Hà
Chia sẻ những câu chuyện về công việc của bạn tại đây.