From: N.T.Hằng
Sent: Friday, August 08, 2008 1:42 PM
Subject: Gui toa soan: Em se khong hoi han vi da yeu anh
Em không biết phải đối diện với anh như thế nào, đi bên cạnh anh mà như người xa lạ, muốn nói nhớ anh, nhưng không dám nói với anh. Em sợ anh đã ghét em nên em không dám nói thật tình cảm của mình, chỉ dám nhìn trộm anh rồi lại thầm khóc.
Tại sao thế anh ơi, anh nói hãy tin anh, anh sẽ yêu em mãi mãi rồi cuối cùng lại như thế này. Em không thể quên anh được, không thể, em đã cố quên anh vì em biết trong lòng anh không còn có em nữa, nhưng em không làm được, khó quá. Xung quanh em ở đâu cũng có hình bóng của anh.
Thật lòng em rất muốn hận anh, nhưng em không làm được. Chẳng thà anh nói anh không yêu em hay anh ghét em lắm, nhưng đằng này tại sao anh làm em đau khổ mà vẫn quan tâm đến em làm gì. Giữa chúng ta đã có rất nhiều kỷ niệm mà sao anh lại quên nhanh thế, chẳng lẽ em đã yêu người có trái tim sắt đá à.
Em đã khóc rất nhiều, có những lúc tưởng chừng như em không còn nước mắt để khóc vì anh nữa, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi. Vì anh, có lúc em đã nghĩ đến cái chết, nhưng em sợ cái chết không rõ nguyên nhân của em sẽ làm mọi người xung quanh em nghĩ thế nào về anh. Liệu anh có vui vẻ sống khi biết em chết là vì anh không.
Rồi cuối cùng cũng vì anh mà em đã không chết. Tại sao vậy anh, hay vì anh chê em không xứng đáng với anh? Em thừa nhận em không bằng những người con gái đang ở bên cạnh anh, mà em cũng chẳng có gì ngoài tình yêu dành cho anh. Nhưng em đã yêu anh thật lòng mà, anh cũng biết điều đó cơ mà. Hay em đã làm sai điều gì, anh hãy nói cho em biết em sẽ sửa. Hay chỉ vì em hay giận dỗi, hay vì chúng ta không hợp tuổi, anh sợ một trong hai đứa sẽ chết trước ư?
Em không biết đâu nhưng em không thể làm quen với cuộc sống mà không có anh được. Em không biết anh có nỗi khổ tâm gì mà lại làm như thế, nhưng chẳng lẽ anh không nói cho em biết được à. Anh chẳng nói là giữa chúng ta sẽ có rất nhiều khó khăn thử thách, liệu đây có phải là thử thách đó không?
Cũng chính anh đã nói anh đã để mất em một lần rồi, anh sẽ không bao giờ để mất anh một lần nữa còn gì. Anh làm như thế này chẳng phải là anh lại để mất em một lần nữa à. Anh đã nghĩ kỹ chưa, anh có hối hận không? Thời gian chúng ta yêu nhau đã quá lâu như vậy mà chẳng lẽ nó không có ý nghĩa gì với anh à?
Em đã phải trốn tránh với tất cả mọi người, trốn tránh với chính mình vì em sợ phải đối diện với câu hỏi "khi nào thì cưới". Không, em không đủ can đảm để nói với mọi người là anh không còn yêu em nữa. Thời gian qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra với em. Em đã mong muốn có một bờ vai để cho em nương tựa nhưng cái bờ vai đó đã rời xa em rồi.
Nhưng thôi, tình yêu là mong muốn người mình yêu được hạnh phúc mà, nếu anh muốn chúng ta chia tay thì em sẽ làm theo ý anh muốn với điều kiện anh phải hứa là không có em anh vẫn sống hạnh phúc. Dù sao em mong anh hãy nhớ em vẫn sẽ đợi anh quay về, có thể là đợi anh suốt cuộc đời. Chúc anh được hạnh phúc.