![]() |
Chelsea đã bị kéo về thực tại. |
Trận tranh Siêu Cup rõ ràng vẫn chỉ là một cuộc thử nghiệm của HLV Mourinho. Ông sử dụng sơ đồ mới toanh 4-1-2-2-1 (như Barca), cặp tiền vệ tấn công trung tâm là Ballack - Lampard, trong khi bộ đôi Drogba - Shevchenko thường xuyên hoán đổi vai trò trung phong và tiền đạo lùi. Nhưng quả thật, đó là một cuộc thử nghiệm chưa thực sự thành công.
Với chỉ một tiền vệ phòng ngự (Essien), Chelsea dễ dàng bị Liverpool đánh úp bởi các pha phản công, mà bàn thắng mở tỷ số là một bằng chứng. Riise dẫn bóng từ phần sân nhà mà không gặp bất cứ khó khăn nào trong gần suốt chiều dài sân, trước khi tung cú "đại bác" hạ thủ môn Cudicini từ gần 20 m.
Có thể thấy khả năng phòng ngự từ xa của nhà ĐKVĐ Anh yếu hẳn khi HLV Mourinho dùng sơ đồ 4-1-2-2-1 (4-3-3 thiên về tấn công). Rõ ràng ông đang tự thay đổi tư duy, nhưng không phải phương án nào cũng cho kết quả "màu hồng" ngay lập tức. Ở Porto và Chelsea hai mùa trước, chiến thuật hai tiền vệ phòng ngự luôn là bí quyết hữu dụng của nhà cầm quân 43 tuổi.
Cũng tương tự như thế, trận tranh Siêu Cup Anh đã giải đáp phần nào ưu tư của giới hâm mộ Chelsea về việc Lampard và Ballack có "dẫm chân lên nhau" trong vai trò nhạc trưởng khi cùng có mặt trên sân. 26 phút xuất hiện trên sân của tiền vệ người Đức là quá ngắn ngủi để có thể đưa ra một kết luận, nhưng chẳng phải ngẫu nhiên mà Lampard đột ngột chuyền được đường bóng quyết định cho Shevchenko ghi bàn gỡ hòa 1-1, sau khi Ballack rời cuộc chơi vì chấn thương.
Thành công duy nhất của HLV Mourinho trong trận hôm qua là thấy được khả năng làm bàn nhạy cảm của danh thủ đoạt Quả bóng vàng châu Âu 2004. Sheva chơi không quá nổi bật, nhưng vẫn thể hiện được tính nguy hiểm mỗi khi có bóng. Đó là đẳng cấp của một siêu sao mà ở Anh có lẽ chỉ Henry mới sánh kịp.
Tuy nhiên, điểm sáng này vẫn chẳng thể che giấu nỗi lo của Mourinho đối với hàng phòng ngự, đặc biệt ở hai cánh. Chiến thuật gia người Bồ Đào Nha đã phải thay Geremi (sau khi anh này liên tiếp bị Mark Gonzalez xỏ mũi) bằng Bridge, và đưa Ferreira về cánh phải sở trường. Nhưng khi trận đấu chỉ còn 10 phút, chính Ferreira đã mắc lỗi vị trí, tạo điều kiện cho Bellamy thoải mái tạt bóng giúp "sếu" Crouch ghi bàn quyết định, trong khi Terry chỉ còn biết đứng nhìn vì không kịp kèm. Hơn lúc nào hết, Mourinho cảm thấy nhớ da diết hậu vệ mà ông đang ruồng rẫy, William Gallas.
![]() |
HLV Mourinho vẫn còn không ít việc phải làm. |
Những cái được của Liverpool
Không chỉ giành Siêu Cup, CLB thành phố cảng còn chứng minh được nhiều điều cho giới hâm mộ bóng đá. Thứ nhất là lối chơi phòng ngự phản công sắc bén - khởi nguồn của hai bàn thắng đẹp. Thứ hai là khả năng dùng người của Benitez. HLV người Tây Ban Nha chỉ đưa vào sân đội hình không phải mạnh nhất (thiếu 3 hảo thủ Gerrard, Alonso, và Bellamy trong suốt hiệp một và nửa đầu hiệp hai) mà vẫn chơi ngang ngửa với đoàn quân trị giá hàng trăm triệu bảng của Chelsea.
Tuy vậy, cũng không nên quá "thần thánh hóa" chiến thắng của Liverpool. Nhà vô địch Champions League 2005 phải tham dự vòng sơ loại thứ ba nên đã có quá trình chuẩn bị tốt hơn đối thủ. Bên cạnh đó, HLV Benitez cũng có ít học trò phải tham dự World Cup hơn so với nhà ĐKVĐ Premiership, nhờ thế mà sung sức hơn. Sau trận đấu hôm qua, chính Mourinho phải thừa nhận: "Thể lực của họ tốt hơn chúng tôi".
Và còn một điều quan trọng nữa. Đó là phần còn lại của giải Ngoại hạng (trừ Chelsea) không biết nên mừng hay nên vui trước chiến thắng của Liverpool. Thất bại ngay đầu mùa giải sẽ khiến đoàn quân của HLV Mourinho thận trọng hơn. Và khi một đội bóng mạnh trở nên khiêm tốn thì sẽ ra sao? Họ sẽ đáng sợ hơn và biết cách có thể phát huy tốt nhất nguồn lực của mình. Có thể kết luận, đây là thất bại "rất cần thiết" cho chính Chelsea.
Thùy Dương