![]() |
MC Thảo Vân. |
- Theo chị, như thế nào là người đàn ông lý tưởng?
- Tôi cần một người đàn ông điềm tĩnh, biết nói và dừng đúng lúc. Hơn nữa, đó phải là người có trách nhiệm trong từng việc nhỏ như giữ lời hứa chẳng hạn. Bên cạnh đó, anh ta hãy quan tâm đến mọi người. Phụ nữ nói chung thường hay tưởng tượng những tình huống xấu về tình cảm người khác dành cho mình. Bởi vậy, có khi chỉ một cử chỉ lơ đãng của người đàn ông cũng khiến họ nghĩ tình yêu có phần sứt mẻ, đổi thay... Tôi từng có một mối tình, nhưng cho đến giờ vẫn còn ân hận, giá như mình nhận ra mọi thứ từ đầu thì tránh được nhiều phiền phức biết bao...
- Vậy chị định bao giờ sẽ lập gia đình?
- Tôi quan niệm cái gì đến sẽ đến, có thể một thời gian dài nữa tôi mới kết hôn nhưng biết đâu là ngày mai!
- Chị nhớ nhất kỷ niệm nào khi làm chương trình “Gặp nhau cuối tuần”?
- Ngay ở số đầu tiên làm về Trần Đăng Khoa lấy vợ. Anh ấy đến trường quay mới biết có phóng sự về mình nên bực tức đứng dậy nói: “Bữa tiệc này toàn món nhạt nên xin phép”. Số đầu mà trục trặc thì nguy to nên tôi đứng ra thuyết phục và bảo: “Bữa tiệc vẫn còn nhiều món ngon sẽ mang ra sau anh Khoa ạ”. Thế là anh ấy đổi ý và ở lại.
- Ở các chương trình khác thì lời dẫn phải tuân theo kịch bản nhưng ở “Gặp nhau cuối tuần” lại không tuân theo theo trình tự định sẵn, vậy chị làm thế nào để lôi kéo khán giả?
- Thường thì những buổi ghi hình nào mà tôi được ngẫu hứng tự nói và cười thì cảm thấy rất tự tin và chắc chắn là góp phần tạo nên tiếng cười cho khán giả. Còn ở những chương trình khác, tôi luôn cố gắng vận hết nội công để mang đến cho người xem những giờ phút thoải mái nhất.
- Gia đình nhận xét như thế nào khi thấy chị xuất hiện trên truyền hình?
- Gia đình tôi có 8 anh chị em. Mỗi lần truyền hình phát một số là các anh chị thay nhau gọi điện từ Lạng Sơn xuống, khi khen, khi chê, khi động viên. Chỉ lạ một điều là cứ xem số trước, mọi người kêu tôi béo thì số sau lại chê tôi gầy.
(Theo Thanh Niên)