![]() |
MC Thảo Vân. |
- Một số ý kiến cho rằng Thảo Vân dẫn chương trình không còn hấp dẫn như trước. Chị nghĩ gì về việc này?
- Nhận xét của khán giả nhìn chung là chính xác vì muốn hay không thì cảm nhận của người xem là rất quan trọng đối với MC, dù là Gặp nhau cuối tuần hay bất cứ một chương trình nào khác. Một số chương trình gần đây cũng chưa đạt được mục tiêu ban đầu đề ra. Do khó khăn về nhiều mặt nên đôi lúc tiếng cười trong Gặp nhau cuối tuần chỉ là để giải trí đơn thuần mà không thể hiện được khía cạnh chiều sâu. Vân cũng rất tiếc về điều này. Nhưng thành công của chương trình đòi hỏi cả một ê kíp quy mô, bao gồm đạo diễn, kịch bản, quay phim, dàn dựng...
- Thế còn vai trò của người dẫn chương trình?
- Tất nhiên người dẫn có vai trò quan trọng, có thể nói là linh hồn của chương trình. Vân khó có thể dẫn dắt xuất thần nếu cầm trong tay một kịch bản mà cảm thấy khó thể hiện. Kịch bản tác động rất lớn. Khi thấy những chi tiết chưa hợp lý trong đó, Vân cũng trao đổi với đạo diễn để chỉnh sửa, nhưng nó cũng có những giới hạn nhất định.
- Gần đây chị tham gia dẫn nhiều chương trình ca nhạc, thời trang. Có dư luận rằng, chị chạy sô để kiếm tiền?
- Vân nhận lời trước hết là vì Vân thích. Sau đó là vì thu nhập, bởi người nào nhận lời chỉ vì thích không thì Vân cho rằng như vậy là không nói thật lòng. Thu nhập đó là thu nhập chính đáng. Chạy sô không phải là xấu, miễn là mình không làm quá khả năng của mình.
- Nổi tiếng như vậy, chị đã bao giờ bị nhiều người đàn ông theo đuổi một lúc?
- Thường xuyên chứ (cười).
- Nhiều năm đoạt huy chương vàng tiếng hát sinh viên. Tại sao chị lại không theo nghề đó?
- Nhiều người nói, nếu làm ca sĩ, bây giờ Vân đã giàu to rồi. Nhưng ba mẹ không thích Vân theo nghề ca hát. Hơn nữa, lúc Vân tốt nghiệp cấp 3 thì được vào thẳng Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, cho nên mới có mọi chuyện như bây giờ.
- Chị là người chủ động trong công việc, vậy còn trong chuyện tìm kiếm bạn đời thì sao?
- Cũng có lúc Vân chủ động (cười). Nhưng giờ đây, Vân đang chờ đợi, chỉ có điều không phải là sự thụ động, mà là muốn được chờ đợi. Hai điều đó hoàn toàn khác nhau.
(Theo Văn Hoá)