Với giọng hát hay, khả năng dẫn chương trình, Thảo Vân là gương mặt quen thuộc trong các hoạt động văn nghệ của thế hệ sinh viên 7x Hà Nội, những năm 1990. Dịp sắp tham gia chương trình Dạ hội cựu sinh viên thủ đô, diễn ngày 12/4 ở Hà Nội, chị tâm sự về công việc, cuộc sống nuôi con ở tuổi 55.
- Vừa là Chủ tịch Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội, vừa làm MC các chương trình truyền hình, chị cân đối thời gian thế nào?
- Tôi đặt nguyên tắc hoàn thành tốt công việc mình nhận lương hàng tháng trước tiên, rồi muốn làm gì thì tính sau. Ở trường, lãnh đạo, đồng nghiệp có thể tạo điều kiện cho tôi nghỉ nửa buổi đi quay, nhưng nhiệm vụ thì vẫn phải đảm bảo.
Hai công việc của tôi hỗ trợ nhau. Các mối quan hệ bên ngoài giúp tôi tổ chức các sự kiện ở trường thuận lợi. Nhiều lần, tôi mời được nghệ sĩ tên tuổi về trường với mức cát-xê vừa phải, khiến các thầy cô ngạc nhiên. Làm nhà giáo, tôi có thêm kiến thức để vận dụng vào nghề dẫn chương trình. Cách dẫn của tôi cũng ảnh hưởng bởi nghề nghiệp, mô phạm và nhẹ nhàng.

Thảo Vân bên con trai Gia Bảo, tên thân mật là Tít, diễn áo dài ở sự kiện thời trang tháng 10/2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp
- Làm mẹ đơn thân nhiều năm sau khi chia tay nghệ sĩ Công Lý, giai đoạn nào khó khăn nhất với chị?
- Tôi nghĩ làm mẹ không đơn giản, luôn đầy rẫy khó khăn nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc. Ở giai đoạn dậy thì, con không đến mức nổi loạn nhưng có biến chuyển về mặt tâm sinh lý, bướng bỉnh, phản ứng mạnh hơn trong nhiều chuyện. Tôi phải học cách làm quen với sự thay đổi này để điều chỉnh.
Tôi luôn cố gắng tìm tiếng nói chung, làm bạn với con. Chúng tôi thông cảm, chấp nhận những mặt tốt và xấu của nhau. Tôi không quá lạm dụng quyền làm mẹ, áp đặt cái "tôi" của mình lên con, cũng không mặc định mình là người đi trước nên hiểu biết và đúng đắn hơn. Mỗi thế hệ có sở thích, quan điểm, suy nghĩ riêng. Tôi làm quen và chấp nhận những thứ bọn trẻ đang theo đuổi như bài hát con nghe, ngôn ngữ con dùng với bạn bè. Nhiều chuyện, tôi không thể hiểu nổi sao giới trẻ lại thích nhưng vẫn phải tìm hiểu. Tôi để con có cơ hội trình bày điều mình muốn và lắng nghe. Đôi khi, tôi thừa nhận cái sai của mình và học cách xin lỗi. Con từng nói với tôi: "Con thấy làm một người tử tế thật ý nghĩa, và đó là điều mẹ dạy con". Khi ấy, tôi cảm thấy không có phần thưởng nào trên đời quý giá hơn.
Đến nay, con là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của tôi. Khi có chuyện buồn, tôi kể với con đầu tiên. Những quan tâm của con nhỏ thôi nhưng ấm áp vô cùng. Chẳng hạn, gần đây nhà bị trộm vào, mất 10 chiếc đồng hồ. Tài sản không quá lớn với nhiều người, nhưng tôi tích góp nhiều năm mới mua được. Con biết mẹ buồn nên lấy xe, chở mẹ đi lòng vòng cho khuây khỏa.
Thảo Vân hát "Trọn đời thương nhau", Tuấn Hải, Bão Tố sáng tác, cùng ca sĩ Hồ Quang 8. Video: Hồ Quang 8 Official
- Con trai từng đóng phim Sao Kim bắn tim Sao Hỏa, chị cho con lời khuyên gì khi làm nghệ thuật?
- Lần đầu quay, con nói: "Mẹ ơi, đóng phim không hề dễ chút nào". Tôi trả lời: "Nếu con thực sự thích thì nên chú tâm. Mọi việc trên đời đều không hề đơn giản. Nhưng khi con dành hết tâm sức cho nó, con sẽ nhận được thành quả". Tôi khuyên con học thêm về diễn xuất, tự nghiên cứu thêm.
Từ khi Tít còn bé, tôi và anh Lý chưa bao giờ tạo cho con cảm giác bố mẹ là người nổi tiếng. Ở trường, chúng tôi chỉ là những phụ huynh bình thường. Tít không hưởng đặc quyền nào từ bố mẹ nên giờ con cũng chẳng có áp lực gì.
- Chị chia sẻ với con về chuyện tình cảm thế nào?
- Tôi không cần tìm hiểu Tít thích ai, có những mối quan hệ như thế nào, bởi con luôn kể với mẹ. Đó là thành quả của quá trình gắn bó, chia sẻ từ khi con còn nhỏ đến lớn. Tôi chủ động nói với con những suy nghĩ của mình về tình yêu, tình thân, và con cũng trình bày với mẹ quan điểm của mình. Đừng nghĩ bọn trẻ non nớt và không hiểu gì.
- Con trai từng nói mong chị có người yêu, chị nghĩ sao?
- Tôi cảm động, hạnh phúc khi thấy con yêu thương và nghĩ cho mẹ. Nhiều bạn trẻ trong gia đình đơn thân, khi thấy bố mẹ có tình yêu mới, có thể không vui, không đồng ý. Tít thì khác. Từ nhỏ, con là chàng trai tinh tế, ấm áp và hiểu chuyện. Con không bao giờ ngăn cấm mẹ yêu đương mà còn khuyến khích. Nếu tôi có bạn trai và giới thiệu với con, con chắc chắn sẽ chào đón, ủng hộ người đó.
Chuyện đi bước nữa, tôi nghĩ tuổi tác không phải rào cản. Tất cả phụ thuộc vào chữ duyên. Nếu gặp đúng người, mọi chuyện sẽ diễn ra tự nhiên. Trải qua nhiều thăng trầm, tôi không còn dễ rung động, dễ yêu như hồi trẻ. Tôi nghĩ mình sẽ đánh giá cao một người đàn ông tử tế, có trách nhiệm.
Thảo Vân trong chương trình "Gặp nhau cuối tuần" những năm 2000. Video: VFC
- Nhìn lại chặng đường đã qua, điều gì đưa chị từ một nữ sinh miền núi thành người dẫn chương trình nổi tiếng?
- Khi còn học phổ thông ở Lạng Sơn, tôi là hạt giống văn nghệ trong các sự kiện của tỉnh. Vào Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, tôi vẫn tiếp tục tham gia phong trào. Những năm đầu sinh viên, tôi chủ yếu hát chứ chưa làm MC. Sau này, thầy cô phát hiện tôi có khả năng ăn nói, nên phân công thêm. Từ các hoạt động ở trường, tôi xuất hiện thêm ở các sự kiện cấp thành phố và toàn quốc, dần được chú ý.
Năm 2000, êkíp Gặp nhau cuối tuần muốn tìm một gương mặt MC mới. Châu Anh, vợ của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, có xem tôi dẫn một chương trình dạ hội sinh viên, nên giới thiệu. Không có điện thoại nên ban biên tập mãi mới tìm được đến cơ quan tôi.
Ban đầu, đạo diễn, biên kịch, MC đều chưa hình dung rõ mọi thứ sẽ như thế nào, vừa làm vừa mày mò. Nhưng ngay khi những số đầu tiên phát sóng, hiệu ứng đã bùng nổ. Internet lúc đó mới vào Việt Nam ba năm. Báo điện tử chưa xuất hiện, chỉ có báo giấy. Nhưng đi đến đâu, tôi cũng nghe mọi người bàn luận về Gặp nhau cuối tuần.
Tôi đến với nghề MC nhờ cái duyên. Khoảng năm 1991, tôi có huy chương vàng Liên hoan tiếng hát sinh viên. Khi ấy, ban nhạc Hoa Sữa của các anh Đức Trịnh, Phạm Ngọc Khôi, Vũ Quang Trung, Ngọc Châu, gọi tôi đi hát một thời gian. Tôi là người đầu tiên hát cùng ban. Nhưng cuối cùng, tôi không làm ca sĩ mà lại dẫn chương trình.
- Chị thấy sao khi nhiều người nói Thảo Vân là một phần không thể thiếu của Gặp nhau cuối tuần, Gặp nhau cuối năm?
- Tôi hạnh phúc, cảm động. Gần đây, khi cùng con trai ra phố chơi, người bán nước chè nhận ra hai mẹ con và hỏi han. Gửi tiền, chị ấy nói: "Hôm nay cho phép chị mời em. Chị yêu thích em từ lâu mà nay mới có cơ hội gặp". Tôi đáp: "Em xin, bởi em rất trân trọng những tình cảm như thế này".
Chương trình mang nhiều điều tốt đẹp đến cho cuộc đời tôi. Đầu tiên là sự nổi tiếng, một thay đổi quá lớn. Ngoài ra, tôi được gặp gỡ, quen biết nhiều người, có cơ hội tham gia các sự kiện khác. Gặp nhau cuối tuần còn mang đến cho tôi cả một cuộc hôn nhân, một cậu con trai rất tuyệt vời.
- Sắp tham gia chương trình Dạ hội cựu sinh viên thủ đô, chị nhớ gì về hồi ức thời đi học của mình?
- Mỗi lần tôi đi hát hay dẫn chương trình, mấy phòng ký túc lại rộn ràng mượn quần áo, giày dép khắp nơi cho tôi mặc. Không có điện thoại, internet, chúng tôi viết thư tay rồi ra bưu điện gửi. Sinh viên gặp gỡ nhau trong những đêm dạ hội do trường tổ chức. Mỗi dịp 8/3 hay 20/11, các bạn nam ở trường khác nườm nượp đến chơi, đứng chật kín năm tầng ký túc xá Đại học Sư phạm ngoại ngữ. Đó là lần đầu tiên tôi có khái niệm tắc đường. Bởi Hà Nội ngày ấy phố xá vẫn vắng tanh.
Tình cảm lúc đi học cũng đơn thuần và ngây ngô. Chúng tôi thổ lộ với nhau vào những tối ngồi ở sân bóng của nhà trường, hay trên nền tiếng guitar bập bùng của một nhóm bạn. Những năm tháng ấy, lãng mạn và đáng yêu vô cùng.
Thảo Vân sinh năm 1970 ở Lạng Sơn. Từ nhỏ, chị tham gia nhiều chương trình ca múa của tỉnh, được đặc cách vào Đội văn nghệ của sư đoàn 337, Quân khu 1. Khi trúng tuyển Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, Thảo Vân rời đơn vị, xuống Hà Nội học. Thời sinh viên, chị từng đoạt bảy huy chương vàng cuộc thi Giọng hát hay sinh viên Hà Nội, huy chương vàng Liên hoan tiếng hát sinh viên toàn quốc.
Chị nổi tiếng khi dẫn các chương trình: Gặp nhau cuối tuần, Gặp nhau cuối năm, Gala cười, Tôi và chúng ta, Rubic online, Vui khỏe có ích, Trò chơi âm nhạc, Ký ức vui vẻ. MC kết hôn diễn viên Công Lý năm 2004, ly hôn sau sáu năm chung sống.
Hà Thu