From: Anh Huynh Phuong
Sent: Monday, June 02, 2008 12:48 PM
Subject: gui chi Thao
Chào chị Thảo!
Đọc những dòng tâm sự của chị, tôi thực sự thấu hiểu và thông cảm với chị. Mong chị hãy bình tâm và tìm đọc bài viết về "bóng kín", "bóng lộ" đăng trên báo "An ninh thế giới - cuối tháng" (có thể là tháng 4 thì phải).
Trong đó bài viết phân tích để chúng ta hiểu và chấp nhận về các khuynh hướng tình dục khác nhau: dị giới, đồng giới, lưỡng giới, (gần đây còn có bài viết "Tự yêu" về việc tồn tại nam, nữ không thích tình dục với giới nào nữa cơ).
Với sự phát triển mỗi ngày đều không giống nhau của thế giới thì có thể trong tương lai còn xuất hiện một số chuyện khó hiểu nữa mà hiện tại thì không biết, không chấp nhận được, nhưng mãi sau này lại trở nên bình thường thì sao?
Như vậy không thể đơn thuần coi khuynh hướng tình dục thiểu số nào đó là bệnh được (theo quan niệm từ trước tới nay loài người chỉ có 2 giới tính và chỉ có quan hệ tình dục giữa 2 giới này mà thôi, nếu có người nào đó không đi theo quy luật như vậy thì là bị bệnh, thậm chí không lấy vợ lấy chồng người ta cũng cho là bị bệnh?).
Mong chị giữ tinh thần sáng suốt!
Thao