From: Trung Nguyen
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, March 01, 2006 9:27 PM
Subject: Gui toi Thao, dung de chuyen tuoi tac lam hong tinh yeu!
Thảo thân mến,
Mình kể cho Thảo nghe một câu chuyện của ông bà mình nhé. Câu chuyện xảy ra từ những năm 30 của thế kỷ trước. Ông mình là một người trí thức học dưới Hà Nội. Bà mình là một người đi buôn sơn trên Phú Thọ, thỉnh thoảng mới về Hà Nội để giao hàng. Bà mình hơn ông mình 4 tuổi nhưng ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên bà mình đã có cảm tình với ông mình.
Ông mình thì lại yêu một người ở cùng làng với bà mình, nên mỗi lần bà mình về Hà Nội là ông mình lại nhờ bà mình đưa thư giúp cho người yêu. Nhưng bà mình đã yêu ông mình từ lúc nào nên những lá thư của ông mình đều bị bà mình cất giấu hết. Không một lá thư nào đến được tay cô gái mà ông mình từng yêu. Thời gian trôi qua, không nhận được tin gì từ người yêu, tình cảm của ông mình cũng nhạt dần.
Rồi một ngày, trong lần đi buôn sơn về Hà Nội, bà mình bắt gặp ông mình đang thất thểu đi ngoài đường. Bà mình mời ông vào hỏi chuyện thì được biết cửa hàng sách của ông mình đã bị lừa lấy mất. Thế là bà mình giúp đỡ ông mình trong lúc ông thiếu thốn. Và rồi ông mình yêu bà mình lúc nào không hay. Mãi sau này bà mình mới tiết lộ là đã giấu hết thư của ông mình. Ông mình không những không trách bà mình mà còn yêu bà mình hơn.
Khi ông mình mất năm 1976, bà mình lúc nào cũng nói với con cháu là “Khi nào tao chết, chôn tao với ông Tuyên”. Mãi đến năm 1995 bà mình mới mất, tức là 19 năm sau ngày ông mình mất. Bà mình vẫn luôn mong muốn được ở gần ông mình mãi mãi.
Thảo à, tình yêu không phải dựa vào tuổi tác. Mình hiện giờ có bạn gái kém mình 7 tuổi, mới chỉ năm đầu tiên đại học. Hai đứa mình ở rất xa nhau, nhưng chúng mình vẫn yêu nhau hết lòng. Dựa vào những gì Thảo viết thì mình có thể đoán Thảo là một người tự ti và mặc cảm bởi những người tự tin thì sẽ không bao giờ để những chuyện như vậy làm hỏng hạnh phúc của mình.
Thảo đã có một người bạn trai yêu Thảo hết lòng, lại được ở gần Thảo để chăm sóc Thảo. Thảo nên quý những gì mình có và nếu như người con trai đó là chỗ dựa tinh thần của Thảo, là nguồn vui của Thảo mỗi ngày, là người nâng đỡ Thảo trong cuộc sống, là người chia sẻ với Thảo từng niềm vui nỗi buồn, là người sẵn sàng vì Thảo mà làm tất cả… thì Thảo nên biết rằng sẽ rất khó để tìm một người thứ hai trong cuộc sống như vậy.
Tình yêu là của mình, hạnh phúc là của mình, đừng để những quan niệm của người ngoài phá hỏng hạnh phúc ấy. Mong Thảo hãy suy nghĩ thật chín chắn để sau này không phải hối hận.