

Thảo Cầm Viên những năm đầu khi mới được thành lập mang tên Vườn Bách Thảo.

Từ năm 1956, Vườn Bách Thảo được Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đổi tên thành Thảo Cầm Viên.

Bảo tàng lịch sử trong Thảo Cầm Viên thập niên 60.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn năm 1966.

Cây cầu đúc nối liền hai bờ rạch Thị Nghè sau khi Thảo Cầm Viên được mở rộng sang bờ phía Bắc hoàn thành năm 1927.

Thảo Cầm Viên là nơi tham quan, vui chơi của nhiều người, đặc biệt là các em thiếu nhi.

Thảo Cầm Viên vẫn được người Sài Gòn gọi bằng cái tên thân thuộc hơn - Sở thú.

Khu chuồng khỉ trong Thảo Cầm Viên trước năm 1975.

Sau 150 năm, hiện Thảo Cầm Viên vẫn là nơi hàng chục nghìn người đổ về tham quan, vui chơi mỗi dịp lễ, Tết.
Trung Sơn (Tổng hợp)