![]() |
Ông Trần Quang Tiến. Ảnh: A.Đ. |
Khi các trinh sát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Hà Nội, ập vào quán cà phê Tuyết ở phố Lý Thường Kiệt thì ông Tiến đang nhận 4 triệu đồng của ông Công (27 tuổi, ở phố Đại La, quận Hai Bà Trưng), kỹ sư một công ty xây dựng.
Theo đơn tố cáo của ông Công, ông được công ty giao nhiệm vụ chỉ huy thi công công trình xây dựng văn phòng và giới thiệu sản phẩm tại phố Phạm Sư Mạnh, Hà Nội. Trong quá trình xây dựng, công trình đã vi phạm để vật liệu xây dựng và máy móc thi công lấn chiếm lòng hè đường.
Tổ thanh tra Giao thông công chính số 2 quận Hoàn Kiếm do ông Tiến làm tổ trưởng đã 3 lần đến lập biên bản và xử phạt hành chính số tiền trên 7 triệu đồng. Trong những lần đến làm việc, ông Tiến vòi vĩnh đòi ông Công phải “bồi dưỡng” thì sẽ bỏ qua.
Trước Tết Nguyên đán, ông Tiến yêu cầu ông Công nộp 3 triệu đồng. Không có cách nào khác, ông Công đành phải đưa cho ông Tiến 1 triệu đồng và “xin khất” lại 2 triệu trả sau. Lúc đó, công trình xây dựng văn phòng và giới thiệu sản phẩm do ông Công chỉ huy lại phải tiếp tục đưa nhiều máy móc và thiết bị xây dựng vào.
Ông Công đến “nhờ vả” ông Tiến. Ông này nhận lời "giúp" với điều kiện ông Công phải chi một khoản tiền và trả nốt 2 triệu tiền “nợ” trước. Ông Công đã làm đơn tố cáo vụ việc với công an.
*Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Anh Đức