![]() |
|
Ca sĩ Thanh Thảo. |
- Chị có thể bật mí về VCD này?
- Thảo đơn ca 3 bài: Sau một lời nói dối, OK - mình chia tay, Tango xa rồi và 2 bài song ca với Quang Dũng là Hoài niệm dấu yêu và Đường tình hai lối. Phim được quay kỹ, do hai đạo diễn Nguyễn Tranh và Xuân Phước dàn dựng.
- 8 năm theo nghề hát, chị tự nhìn nhận mình thế nào?
- Thảo thấy lúc nào cũng giống như sự khởi đầu. Mà với Thảo, bất cứ sự khởi đầu nào cũng đầy hăng hái. Tính Thảo không thích buông xuôi việc gì, ngay cả việc nhỏ nhất nếu không làm tròn được thì cũng thấy áy náy.
- Thế còn năm nay, chị đã làm được gì?
- Vui nhất là thực hiện thành công live show ca nhạc thiếu nhi Nụ cười tuổi thơ đúng dịp sinh nhật Thảo (8/3). Dẫu doanh thu không bù được chi phí, nhưng cái lớn nhất Thảo nhận được chính là tình cảm của khán giả.
- Chị đến với nghề ca hát thế nào?
- Hồi học ở trường trung học Hùng Vương, Thảo làm công tác đoàn, chuyên tổ chức cho người khác hát. Thế là đâm mê, đến nỗi nhiều đêm giấu mẹ đi học Anh văn nhưng kỳ thực là đi hát ở sân khấu Bạch Tùng Diệp. Có lần bạn của mẹ bắt gặp, về kể lại, mẹ đánh cho một trận đòn, nhưng sau đó biết Thảo quá yêu nghề nên cũng đành ủng hộ. Còn nhớ, những ngày đầu mới lên sân khấu, khi ca sĩ ngôi sao hát thì Thảo không được hát và chỉ lãnh 5.000 đồng rồi về. Giờ thì bất cứ chuyện buồn vui trăn trở gì mình cũng kể cho mẹ.
- Điều gì làm chị nuối tiếc nhất?
- Tình cảm của Thảo và nhạc sĩ Đức Trí. Đó là người anh, người bạn đã dìu dắt Thảo vào nghề một cách chuyên nghiệp. Anh luôn dặn dò Thảo cách chọn bài, nói rõ khuyết điểm của Thảo, thậm chí khuyên Thảo từ chối những show diễn không phù hợp. Giờ thì anh Trí đã có bạn gái khác. Kỷ niệm của tình bạn đó là ca khúc Có quên được đâu anh viết tặng Thảo năm 1997.
- Chị thường làm gì vào những giây phút căng thẳng?
- Viết nhật ký. Thảo trút hết những cảm xúc của mình trên những trang giấy. Lúc đó người nhẹ lắm. Dự định một năm nữa, Thảo sẽ viết tự truyện in kèm với những bài hát.
(Theo Cẩm Nang Tiêu Dùng)
