- Chị mới mở công ty riêng. Chức danh cụ thể của chị trong công ty là gì?
- Music Box Entertainment là công ty do tôi và Vinh (người mẫu Thúy Vinh) cùng thành lập nhưng cổ phần Vinh nhiều hơn (cười). Giám đốc công ty là Vinh luôn.
- Nghe nói Andy Spa của chị đã chuyển nhượng cho người khác, vì lý do gì vậy?
- Andy Spa là tương lai mà tôi muốn gây dựng cho mẹ và em gái của tôi. Nhưng Thụy Anh đang mê hát và đã phát hành album rồi nên không thay tôi quản lý spa được, tôi thì chạy sô nhiều, đành phải sang Andy cho người khác và tách phần Hair Salon ra để mẹ quản lý, đổi tên thành Thảo Anh.
|
|
|
Ca sĩ Thanh Thảo. Ảnh: Phạm Hoài Nam. |
- Music Box Entertainment sẽ chiếm một thời gian đáng kể của chị, vậy chị làm thế nào để cân đối thời gian cho những việc khác?
- Hoạt động của M.B.E gắn liền với việc ca hát nên không khó để tôi thu xếp thời gian. Vả lại cũng có người điều hành, và nhân lực nữa nên cũng không ngại.
- M.B.E chuyên về giải trí, tổ chức biểu diễn và đào tạo ca sĩ. Nhưng cái nào là thế mạnh để phát triển?
- Đó là việc tuyển sinh và đào tạo vì công ty hợp tác với các giảng viên rất uy tín như thày Tạ Minh Tâm, ca sĩ Anh Bằng, nhạc sĩ Đỗ Đình Phúc, Nguyễn Đức Trung, Phương Uyên, Nguyễn Hà... cùng nhiều ca sĩ nổi tiếng khác.
- Bây giờ có nhiều công ty, lò đào tạo ca sĩ nhưng không phải ai cũng thành công, thời gian qua lại có nhiều chuyện lừa đảo đã xảy ra. Chị nghĩ gì khi tham gia vào lĩnh vực này?
- Mỗi ngày đến công ty làm việc tôi thấy mình trưởng thành hơn vì cuộc sống còn nhiều điều cần học hỏi. Tôi được làm quen và tiếp xúc với nhiều thành phần trong xã hội hơn, từ những vị phụ huynh đến những em học sinh, từ những người giàu có muốn thực hiện giấc mộng ca sĩ đến những em xin được góp học phí làm nhiều lần.
Thương lắm, khi có em đến trường với hộp dụng cụ làm móng tay dạo nhưng thích hát, vừa học vừa làm thêm. Phải trực tiếp tư vấn cho mọi trường hợp, có khi còn rất ngây ngô, nhưng tôi cảm thấy thú vị với công việc mới mẻ này lắm! Không phải ai học ở Music Box ra thì sẽ thành ca sĩ nổi tiếng nhưng ít nhiều cũng đã học được những điều rất bổ ích, được hát để thỏa đam mê.
- Chị có đùa rằng trung bình 3-4 năm viết một ca khúc. Chuyện sáng tác đối với chị dễ hay khó?
- Tôi chỉ sáng tác cho chuyện tình cảm của mình, mà cảm xúc của tôi khá phức tạp nên không chia sẻ cùng ai cả, hát để vơi đi phần nào nỗi buồn thôi.
- Chị được giới truyền thông cũng như nhiều bạn bè đồng nghiệp nhìn nhận là "cô gái lắm chiêu" trong công việc. Thế còn trong cuộc sống, tình cảm?
- Tôi có một cuộc sống bình lặng và khó khăn. Tôi làm mọi điều và thậm chí hy sinh hết mọi thứ để tập trung vào công việc, nghĩ ra nhiều "chiêu" để sống trong mọi hoàn cảnh và không có khó khăn nào làm tôi phải chùn bước cả. Tình cảm đôi khi không nguyên vẹn cũng là vì cá tính quá phức tạp và sự nghiệp luôn đặt vị trí hàng đầu.
- Từng có một lễ đính hôn trước, nhưng rồi chuyện dở dang. Trong khi người tình xưa bây giờ bất ngờ làm đám cưới. Cảm giác của chị ra sao?
- Bản thân tôi đôi khi viển vông lắm. Lấy được một người chồng hiền lành và tốt bụng, hiện là tổng giám đốc công ty lớn ở Hong Kong, vừa tài giỏi, vừa giàu có, lại thương yêu tôi hơn mọi thứ ở trên đời. Vậy mà đối với tôi tất cả điều kiện đó cần thiết nhưng chưa đủ, nhiều khi lại "thèm" những cảm giác rất nghiệt ngã. Hạnh phúc quá thì cũng thấy không hạnh phúc, mà trong đau khổ thì lại tìm thấy hạnh phúc. Thôi thì cứ dở dang vậy mà vẫn còn nhớ về nhau, thấy quý những ngày ở bên cạnh nhau, có khi xa nhau thế này lại là hay.
Đối với Quang Dũng thì tôi đã yêu hết mình, yêu quá nhiều và tưởng chừng không thể xa nhau được, nhưng cuối cùng cũng phải chia tay. Dĩ nhiên là có lý do nhưng tôi không muốn ai quan tâm đến nữa. Đến lúc thì phải chia tay thôi, tôi không hề nuối tiếc vì cũng đã sống hết mình rồi. Nếu Quang Dũng đám cưới cách đây 2 năm chắc tôi sẽ buồn chết mất, bây giờ thì chuyện đã qua rồi.
- Giờ thì mùa cưới lại về, chị thấy thế nào?
- Thật lòng là đang rất thèm nhìn thấy một đứa trẻ con với gương mặt xinh xắn, mỗi buổi sáng thức dậy hai mắt tròn xoe gọi mình bằng mẹ.
![]() |
|
Ảnh: Quốc Huy. |
- Thảo có câu blast trên blog: "Tôi tin cậy những người đã giúp tôi vượt qua những nỗi sầu muộn, những ngày đen tối... hơn là những người chung vui với tôi những ngày huy hoàng, thịnh vượng". Chị muốn nói điều gì?
- Tôi có những người bạn, 18 năm sau vẫn đến nhà thăm nhau, đi nước ngoài nhiều năm vẫn về thăm ngoại của tôi. Biết nhau từ ngày còn đi học, khi tôi chỉ đơn giản là cô bé Phương Thảo (tên thật), nên tôi quý lắm! Từ ngày ra đời với nghệ danh Thanh Thảo, tìm một người bạn thân thật sự rất là khó, cùng trong nghề còn khó hơn. Tôi cũng có nhiều người giúp từ những ngày đầu tiên chập chững vào nghề, cùng vui khi tôi thành ca sĩ nổi tiếng, có hôm cùng trò chuyện thâu đêm với những khắc khoải khi tôi thấy tên tuổi mình có phần chựng lại...
Những người bạn ấy đã cùng ngồi và cùng nghĩ cách giúp tôi "hoành tráng" trở lại bằng những ý tưởng album, những chiêu thức đánh bóng... Nhưng không phải không buồn khi quanh quẩn trong đời vẫn có những lần đặt niềm tin vào một người bạn thân, sống hết lòng vì bạn, tên tuổi mình đôi khi cũng không màng tới nhưng lại bị lợi dụng. Khi "giá trị lợi dụng" đó không còn "hot" thì người ta lại tìm một đỉnh cao khác. Trường hợp đó không nhiều nhưng cũng đủ làm tôi "thấm" và có phần cảnh giác.
- Chị thấy thế nào khi người ta hay đồn đại về giới tính của nghệ sĩ nói chung và giới tính của chị nói riêng?
- Đó là chuyện dài nhiều tập.
- Sau "Búp bê con trai" sẽ là cái gì nữa?
- Không nói trước vì như thế còn gì mà bất ngờ. Tôi thích làm cái gì cũng phải có yếu tố bất ngờ mới thú vị. "Búp bê" thì chưa biết nhưng Thanh Thảo chắc chắn là không ngừng rồi, lâu lâu nghỉ lấy sức rồi chạy tiếp.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)

