To: vne-tamsu
Sent: Thursday, May 04, 2006 1:29 PM
Subject: Gui chi Vo Mai Thanh
Đành rằng chồng bạn cũng có lỗi trong chuyện này, lẽ ra anh ấy nên động viên, giúp đỡ bạn trong mối quan hệ gia đình, cũng như giúp bạn vươn lên lĩnh hội cuộc sống… Tuy nhiên không phải vì thế mà bạn tự ái để rồi dứt bỏ mọi chuyện trong tiếc nuối. Tôi nghĩ chính sự tự ti quá mức của bạn làm chồng bạn coi thường, gia đình chồng không tôn trọng.
Bạn có thể tự cải thiện mình bằng rất nhiều cách: học tập - nếu không thể bạn hay phát huy nghề cũ của mình. Bạn đã từng làm chủ một hiệu uốc tóc, có lẽ nào bạn lại không biết làm gì ngoài việc than thở? Nói chung, bạn hay thay đổi mình trước khi muốn thay đổi chồng bạn.
Hãy suy nghĩ câu này, nếu bạn muốn ra đi phải tạo được cho mình cuộc sống tự lập, tự thân lo được cho mình, cho con (chia tay rồi, đa phần đàn ông không thực hiện tròn nghĩa vụ chăm sóc con cái); sau nữa hãy để người đàn ông không biết trân trọng đó hiểu rằng: anh đã sai lầm khi không biết giữ một người vợ như em.
Tuy nhiên, tôi vẫn muốn bạn hãy tự cố gắng hoàn thiện mình, đừng im lặng, đừng nghĩ mình là cây tầm gửi. Cuộc sống còn nhiều điều thú vị để bạn làm, không chỉ là suốt ngày chỉ chăm chăm vào việc làm vừa lòng chồng. Phụ nữ Việt Nam thời đại này không còn thiếu tự chủ như thế. Hãy cố gắng lên để được là mình và được cả chồng nữa, bạn ạ!