From: Hoang Trung
Sent: Wednesday, February 18, 2009 12:36 AM
Subject: Gui Thanh - Giai phap nao khi vo khong co nhu cau sinh ly
Chào Thành,
Tự dưng đọc được những dòng tâm sự của em, anh cảm thấy muốn viết gì đó cho em và đã quyết định gửi câu trả lời này, mặc dù trước đây anh không để ý nhiều đến chuyên mục Tâm sự.
Con người là một thực thể sống đặc biệt của tự nhiên và trước hết nó cũng có những nhu cầu cơ bản như mọi thực thể sống cao cấp khác. Nhưng nhu cầu về ăn uống, nghỉ ngơi, học hỏi hay những nhu cầu về sinh lý đều được coi là rất tự nhiên và không thể thiếu được.
Do vậy có thể nói anh rất cảm phục em khi em nói rằng “Dù đã lấy nhau được hơn 3 năm, nhưng số lần chúng tôi cùng nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay”. Có lẽ ít người tin được điều đó, nhưng nó cũng không phải là điều quá hiếm. Thật đáng thương cho em và vợ khi vợ vướng phải tình trạng mà dân gian tạm hay gọi là “bệnh yếu sinh lý”, hoặc hiểu một cách đơn giản là cô ấy không hề cần đến nhu cầu rất tự nhiên và cơ bản này.
Cả em, cả cô ấy và bất kỳ ai hiểu điều này cũng sẽ thấy ái ngại cho tình trạng mất cân bằng của em. Anh sẽ không bàn vòng quanh nữa mà muốn đưa ra vài giả thiết để em xem xét. Vì chuyện gia đình của mỗi người luôn luôn phải do bản thân người đó suy xét và quyết định, mọi ý kiến bên ngoài chỉ nên là để tham khảo mà thôi.
Thứ nhất, khi em là người có nhu cầu về sinh lý bình thường nhưng không được đáp ứng ở mức bình thường, sẽ đến một lúc nào đó em thấy cần phải thỏa mãn cho nhu cầu tự nhiên này, và có lẽ lúc đó là lúc này đây khi em đưa ra câu hỏi trên trang mục này. Vợ em đã là người hiểu và thông cảm cho em, mặc dù có lẽ cô ấy cũng thấy buồn lắm.
Sự hòa hợp về tình dục là cái không thể thiếu được cho một quan hệ nam nữ lâu bền, nhưng ngoại lệ vẫn hoàn toàn có thể xảy ra. Em cần phải tính đến chuyện khi em đi thỏa mãn nhu cầu sinh lý bên ngoài thì sẽ không bị ảnh hưởng đến các sinh hoạt trong gia đình, đến tình cảm vợ chồng (cái này đôi khi đòi hỏi em phải là người rất bản lĩnh đấy!).
Thứ hai, em nói đúng khi không muốn dính với gái nhà hàng, vì đó là ngọn nguồn của các căn bệnh xã hội. Tuy nhiên gái nhà hàng vẫn tồn tại như một nguồn cung, và như vậy tức là vẫn có cầu. Cái quan trọng là em cần phải bảo vệ bản thân bằng biện pháp cơ bản là dùng bao cao su, để tránh lây lan các bệnh xã hội. Nhiều khi chỉ nghĩ đến căn bệnh có thể ở trong người mình định quan hệ là đã... hết muốn rồi!
Thứ ba, nếu tìm đến “những bạn khác giới có cùng hoàn cảnh”, hãy xét đến trường hợp vô tình mà sự hòa hợp về thể xác dẫn đến những hòa hợp về tình cảm, rồi nảy sinh sự quan tâm cho nhau, lo lắng cho nhau... Lúc đó nếu ảnh hưởng đến gia đình, có thể là chính gia đình em hoặc gia đình “đối tác”, thì em tính sao. Không ai nắm tay cả ngày đến tối được. Dù gì hãy luôn nhớ rằng gia đình bền vững là cái lớn nhất cần gìn giữ, chính vì vậy anh lại một lần nữa nhắc em cần phải có bản lĩnh khi xác định tham gia vào các quan hệ này.
Thứ tư, anh muốn nhắc em là phải cân nhắc cả tình hình tài chính nữa, dù ít hay nhiều, các cụ có câu “mọi cái xài ở bên ngoài đều mất phí”.
Cuối cùng, quả thật vấn đề em đưa ra rất tế nhị và em đã rất dũng cảm khi nói ra nó. Đã có một thời gian dài anh cũng ở tình trạng như em nên anh tin rằng anh có thể hiểu, đồng cảm và chia sẻ với em phần nào. Anh đưa ra những giải pháp đó không phải để ngăn cản em mà chỉ đơn giản là để em suy nghĩ thấu đáo. Anh cũng đã chọn lựa những giải pháp riêng của mình và rất sẵn lòng chia sẻ với em, người đồng cảnh ngộ (email của anh: trung_hoang020970@yahoo.com.)
Thân chào
H.T.