Tôi có đọc Vì sao nhiều cha mẹ Việt hay đánh con và nhận thấy bài viết rất khách quan. Tuy vậy, theo tôi, yếu tố về xã hội không phải là nguyên nhân chính.
Tệ nạn thì ở đâu cũng có, nó chỉ trá hình dưới nhiều hành động khác nhau. Tôi đã ở Mỹ khoảng 4 năm nay (năm nay tôi 18 tuổi) và cảm thấy rằng điều khác biệt lớn nhất giữa giới trẻ ở Mỹ và Việt Nam là cách họ được giáo dục.
Ở Việt Nam, khi con cái ở độ tuổi hình thành ý thức (khoảng 3-8 tuổi), bố mẹ vẫn còn trẻ (tầm khoảng 25-35 tuổi) và còn chú tâm rất nhiều vào sự nghiệp.
Tâm lý chung của các bậc cha mẹ thường tập trung vào việc mua nhà, mua xe, làm kinh tế ..., nhưng lại quên mất rằng ở độ tuổi hình thành ý thức, bố mẹ cần phải tạo thói quen cho con cái.
Một đứa trẻ được dạy cách tự thu dọn đồ đạc cá nhân sẽ mang theo thói quen này khi trưởng thành. Nhưng một người đàn ông không được giáo dục cách thu dọn thì đến năm 30 tuổi, người này đi ra khỏi phòng cũng chưa chắc đã đóng được cửa tủ quần áo.
Bậc cha mẹ ở Mỹ đặt ra rất nhiều điều kiện cho con cái, và họ giám sát những điều kiện này rất chắc. Còn ở Việt Nam, cha mẹ trí thức thì bận làm ăn, cha mẹ chuyên làm buôn bán lẻ cũng vậy.
Vì sao mà ở miền Trung, những vùng hay gặp thiên tai như Nghệ An, Quảng Trị lại sản sinh ra nhiều gương phấn đấu, thành công? Dù những nơi đó, bão vẫn đánh vào hàng năm, người dân vẫn còn phụ thuộc vào mì tôm ủng hộ?
Tôi nghĩ, đơn giản là vì những bạn đó được vào đời sớm hơn, biết quí trọng sức lao động và đồng tiền hơn, và bị buộc phải xử lí tình huống thực khi tuổi đời còn rất trẻ.
Tôi thừa nhận rằng được sinh ra trong gia đình có điều kiện là một sự may mắn, nhưng điều ấy không đảm bảo tôi sẽ được giáo dục tốt hơn. Người ta vẫn bảo ngôi trường tốt nhất là trường đời.
Nếu như cha mẹ Việt Nam vẫn còn che chở cho con cái đến tận năm 25 tuổi thì những người con ấy làm sao mà có thể tự lập được? Ở Mỹ, khi các con đủ 18 tuổi, họ được phép ở riêng (mặc dù không phải ai cũng làm vậy, nhưng giới trẻ ở Mỹ rất thích được sống tự lập).
Rõ ràng là quan niệm dựa dẫm bố mẹ của người Việt là điều cần phải thay đổi.
>>Xem thêm: Nhốt con trong phòng, dọa bỏ rơi
Ngô Minh Đức
Chia sẻ bài viết về giáo dục, nuôi dạy con tại đây.