Sáng 25/7, Nguyễn Song Phượng (31 tuổi, ở TP Vũng Tàu) chạy xe máy mang theo nhiều mã tấu, chai xăng và trái nổ tự chế đến cổng Hội trường Thành ủy Vũng Tàu.
Thấy người này có biểu hiện lạ, cảnh sát đến nhắc nhở thì bị anh ta rượt đuổi vào trong, ném bom xăng tấn công nhưng không trúng. Sau đó Phượng cầm mã tấu đứng trước cửa hội trường thách thức lực lượng chức năng.
![Phương cầm mã tấu thách thức cảnh sát trước hội trường Thành ủy Vũng Tàu. Ảnh: Xuân Thắng](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2017/07/25/phuong-1947-1500964959.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=-dCDiNCkthCvvZh3Nw-wZA)
Phượng cầm mã tấu thách thức cảnh sát trước Hội trường Thành ủy Vũng Tàu. Ảnh: Xuân Thắng.
Công an Vũng Tàu huy động nhiều lực lượng phong tỏa hiện trường, khống chế Phượng.
Trao đổi với VnExpress, ông Mai Ngọc Thuận - Bí thư Thành ủy Vũng Tàu - cho biết công an đang lấy lời khai Phượng để làm rõ động cơ. "Lực lượng chức năng đang test máu anh ta, xem có ma túy hay không và giám định tâm thần người này", ông Thuận nói.
![Nơi bị Phương ném bom xăng. Ảnh: Xuân Thắng](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2017/07/25/bom-xang-7439-1500966903.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=qQkkr5nJzM9EphUGkWPwfA)
Nơi bị Phượng ném bom xăng. Ảnh: Xuân Thắng.
Xuân Thắng - Phước Tuấn