Willis đang chở hai em trai, bạn gái và em họ đi xem một trận bóng bầu dục vào sáng 6/10 thì ôtô của họ chệch khỏi một con đường sỏi đá và lao xuống kênh Chesapeake & Delaware, cách thành phố Wilmington 32 km về phía tây nam.
Khi các nhân viên cứu hộ đến hiện trường, họ thấy bạn gái 16 tuổi của Willis ở trên bờ kênh. Cô cho biết bạn trai đã thoát khỏi xe và đưa cô lên bờ, sau đó quay lại cứu ba anh em nhưng bị chết đuối.
"Cậu ấy là một anh hùng và đã cố gắng làm mọi thứ có thể để cứu những người còn lại trong chiếc xe", Michael Austin, nhân viên truyền thông của sở cảnh sát Delaware, cho biết trong cuộc họp báo hôm 7/10.
![Lực lượng cảnh sát và cứu hộ trục vớt chiếc xe và tìm kiếm thi thể các nạn nhân gặp nạn ở kênh Chesapeake & Delawar, bang Delaware hôm 6/10. Ảnh: NBC](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2019/10/08/delaware-canal-3860-1570502123.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=9Fbc6oL3ZHXsoMpHJwpF0w)
Lực lượng cảnh sát và cứu hộ trục vớt chiếc xe và tìm kiếm thi thể các nạn nhân gặp nạn ở kênh Chesapeake & Delaware, bang Delaware hôm 6/10. Ảnh: NBC
Các nhân viên ngay sau đó đã tìm thấy thi thể của Willis. Họ cũng phát hiện thi thể của hai người em trai 16 và 12 tuổi trong xe khi trục vớt phương tiện lên bờ vào tối cùng ngày. Thi thể của bé trai 6 tuổi vẫn chưa được tìm thấy nhưng cậu bé được cho là đã chết.
Nhiều cảnh sát, lính cứu hỏa và thợ lặn đang được triển khai để tìm kiếm nạn nhân mất tích. Giới chức chưa xác định được tốc độ của chiếc xe hay các nạn nhân đã làm gì trước khi rơi xuống kênh, nhưng đang điều tra sự việc như một vụ tai nạn và tìm hiểu nguyên nhân, ông Austin cho biết.
Gia đình tin rằng Willis cùng các em đã đi lạc và đang cố quay xe thì gặp tai nạn.
"Thằng bé rất yêu gia đình. Tôi biết rằng thằng bé thà chìm xuống đó cùng mọi người còn hơn là sống sót mà không có họ", Larry Simpson, huấn luyện viên bóng bầu dục của Willis và các em trai, nói. "Tôi thực sự tin điều đó. Đó là tính cách của Willis".
Anh Ngọc (Theo CNN)