* Clip: Công an Hà Nội 'đau đầu' với 'tiến sĩ chém gió' |
Sáng nay, trao đổi với VnExpress, trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội phó CSGT số 2 (Công an Hà Nội) cho biết, chiều 6/12, Tổ công tác 141 làm tại nút Kim Đồng - Giải Phóng phát hiện thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên đã dừng xe. Tuy nhiên, người này liên tục có hành động và lời lẽ không bình thường, cố tình kéo dài thời gian, vòng vo không ký vào biên bản, gây sự hiếu kỳ cho người dân.
"Người bình thường sẽ không hành động và có lời lẽ như vậy. Đây là trường hợp đặc biệt, từ trước tới nay tổ công tác lần đầu gặp phải", trung tá Ngọc nói và cho hay, do người này không có biểu hiện sử dụng cồn nên sau khi lập biên bản lỗi không đội mũ bảo hiểm, không lắp gương chiếu hậu, không có bảo hiểm xe, tổ công tác đưa anh ta về trụ sở công an phường.
Tại trụ sở công an, người này cho biết tên Trần Quốc Huy (31 tuổi) hiện trú tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Huy đã nhận lỗi và viết bản kiểm điểm. "Xét thấy hành vi của Huy chưa đến mức chống đối và gây rối trật tự, lực lượng chức năng chỉ xử phạt hành chính", ông Ngọc nói thêm.
Trước thông tin người này tự xưng là "tiến sĩ nông nghiệp", đại diện phòng Hành chính Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam khẳng định, Trần Quốc Huy không công tác ở đây. "Bố mẹ Huy làm việc ở trong Viện nhưng đã nghỉ hưu, hiện Huy đang làm nghề tự do và sống trong khu tập thể của Viện", vị này nói.
Trước đó, clip "tiến sĩ chém gió" khi bị Tổ công tác 141 dừng xe đã gây sốt trên mạng. Nam thanh niên này liên tục khoe đeo kính mắt thời vua Càn Long, hút thuốc lá Hongkong, điện thoại iPhone 5 xịn... và anh ta cho biết mình đang là tiến sĩ tại Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp.
Gần một tiếng đồng hồ sau, anh này cầm biên bản lên đọc to từng chữ, thậm chí cả dấu chấm, phẩy... nhưng không chịu ký. Sự việc đã thu hút nhiều người dân.
Phương Sơn