Sau khi đọc bài viết về những cánh thư yêu thương từ vợ đầu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhiều bạn trẻ đã rất xúc động trước một Đại tướng bình dị, lãng mạn.
Độc giả Khanh Nguyen day dứt mãi câu chuyện về bà Thái lúc tiễn chồng lần cuối bên hồ Tây và trước khi nhắm mắt cũng không gặp được con mình. "Không hiểu sao tôi luôn có cảm giác vừa kính trọng vừa day dứt câu chuyện về bà. Nay được đọc những bức thư của bà, những tình cảm, đức hy sinh và lý tưởng của bà càng làm lòng tôi nặng trĩu. Cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay được đánh đổi quá nhiều từ những hy sinh của những người đi trước...".
Bạn Trần Diễm Thùy càng đọc lại càng cảm phục và biết ơn Đại tướng. Bạn nói: "Bác đã hy sinh tất cả hạnh phúc riêng tư để đặt lên trên hết là tình yêu nước, tình yêu dân tộc. Chúng con ngàn lần xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của bác".
"Một người con gái miền Trung thủy chung và son sắc, nhẹ nhàng và sâu lắng. Một người đàn ông vì lý tưởng lớn lao mà vẫn gần gũi, lãng mạn. Cuộc đời cho gặp nhau rồi lại phải chia ly, một khoảng lặng..." - Bat Dat ngậm ngùi.
"Một tình yêu đẹp, yêu thương chân thành thiêng liêng mà cao cả, sâu sắc từ trái tim nồng nàn, da diết, nhớ nhung. Tình yêu của người phụ nữ dành cho chồng, thật cảm động lòng người. Một tình yêu chân thành tuyệt vời" - Chan Si viết.
Không những thế, ngay cả những người đàn ông khi biết về tình yêu này cũng phải rơi lệ. Bạn đọc Dinh Ngoc Thuan chia sẻ: "Mình là đàn ông mà đọc thư còn chực khóc. Thương lắm Đại tướng và bà sớm phải hy sinh xa lìa nhau".
Qua những lá thư này, rất nhiều độc giả cảm nhận được sự hy sinh tình cảm cá nhân của Đại tướng nói riêng và những chiến sĩ, những người lính trong thời chiến nói chung để mang lại hòa bình cho đất nước. Độc giả Nguyễn Xuân Minh bày tỏ: "Chiến tranh đã qua đi. Đọc những bài viết như thế này lại khiến chúng ta thấy được sự hy sinh lớn lao của người chiến sĩ cách mạng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc vì độc lập tự do của đất nước. Cảm ơn người, vị Đại tướng tài hoa của dân tộc Việt Nam và sự hy sinh của người thân trong gia đình".
Nhiều thanh niên trên cả nước đã kêu gọi nhau đoàn kết, cùng nắm tay nhau để xây dựng nước Việt Nam sau sự ra đi của Đại tướng. Bạn Trần Tiến nhấn mạnh: "Để có hòa bình ngày hôm nay Đại tướng và gia đình đã trải qua bao mất mát đau thương. Những người được sống trong hòa bình hôm nay hãy biết trân trọng và cám ơn các lớp ông cha đi trước. Hãy biết làm những việc có ích cho xã hội".
Cùng quan điểm trên, bạn Tuấn Nguyễn tự soi lại mình qua câu chuyện vợ chồng đại tướng: "Bác Giáp và bác Thái đã đi rồi nhưng tình yêu thương, sự tài năng đức độ của hai bác sẽ lại hiện thân vào những người trẻ Việt Nam cũng tài năng và đạo đức, để nối tiếp con đường phát triển quê hương đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp như lời Bác Hồ và Bác Giáp hằng mong muốn!".
Câu chuyện ấy cũng gieo vào lòng độc giả Bùi Quang Vinh sự ngậm ngùi, ngưỡng mộ: "Vì lý tưởng cao đẹp là giải phóng dân tộc mà ông bà đã phải sống trong cảnh phân ly, mỗi người một nơi, để rồi hy sinh, mất mát. Mối tình của ông bà cao đẹp biết bao. Đọc mà rưng rưng nước mắt, chúng ta hãy sống, lao động và học tập thế nào để xứng đáng với tiền nhân".
>> Xem thêm: Tướng Giáp và triết lý 'hạnh phúc của người cầm quân'; Địa điểm lăng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Yên Hạ Tổng hợp
Chia sẻ câu chuyện, hình ảnh, clip về sự kiện Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời với VnExpress tại đây.