From: THCS Chi Lang
Sent: Wednesday, March 04, 2009 2:34 PM
Subject: Gửi bạn Thành bài "Không thích gần chồng, vợ khuyên tôi tìm gái mại dâm"
Chào anh Thành!
Qua đọc bức thư của anh, tôi cùng chia sẻ với anh trên diễn đàn. Đầu tiên anh đã có cuộc sống hạnh phúc là tôi mừng cho anh. Vợ chồng anh đã có một cháu trai và một bé chuẩn bị chào đời như vậy anh xem như là đầy đủ rồi. Vợ chồng cứ lo làm nuôi con ăn học thành tài là quên hết tất cả.
Riêng vợ anh đúng là người phụ nữ thật sự thì anh nên thông cảm cho vợ anh, bởi vì người phụ nữ đôi lúc âm đạo hẹp hoặc cong, khi anh quan hệ thì người ta vẫn thấy đau đớn từ đó có ấn tượng không thích quan hệ tình dục. Anh nên tìm mọi cách nhẹ nhàng làm cho chị có cảm giác khi quan hệ.
Nếu những điều tôi đã nói mà anh đã làm rồi thì anh phải thông cảm cho vợ. Dù sao chăng nữa anh đã có hai cháu rồi, đừng để mất hạnh phúc là điều anh có lỗi với vợ con anh. Tôi đang bâng khuâng trong bức thư của anh có nói "Khi quan hệ tình dục, vợ anh cứ như gỗ đá, vợ anh bảo anh đi quan hệ với người khác giới" thì anh xem lại bản chất vợ anh có đúng là người phụ nữ thật sự hay không? Theo tôi nếu người phụ nữ thật sự thì phải có sự ghen tuông và có sự quan hệ tình dục dù bất cứ lý do gì.
Về anh, anh đừng vội mà mất hạnh phúc. Tôi biết sự quan hệ tình dục là quyết định hạnh phúc gia đình. Cuối thư của anh có nói "vợ anh khuyên anh đi tìm bạn khác giới có cùng hoàn cảnh để quan hệ tình dục, nhưng vẫn lo vun gia đình". Anh cũng muốn điều đó, chuyện đó hiếm xảy ra ở nam giới, liệu anh có bản lĩnh hay không? Quan hệ tình dục hợp từ đó yêu thương nhau, lo cho nhau, ở với nhau như vậy lúc đó anh còn sống với vợ hay anh sống với người thứ ba? Anh nên suy nghĩ lại...
Hẹn anh thư sau qua email trao đổi nhiều hơn. Email của tôi: gd4-thcscl@hcm.fpt.vn.