From: Kiem.Tran
Sent: Thursday, March 04, 2010 3:53 PM
Chào chị Thanh,
Đọc tâm sự của chị tôi thấy chị đang rơi vào một giai đoạn u tối sau những gì thành công mà chị có. Tình dục là một phản xạ tự nhiên do mỗi người đều có nó, nhưng như thế nào thì là một chuyện khác.
Qua câu chuyện trên, tôi thấy sếp của chị đang lợi dụng chị một cách rõ ràng mà chị không biết. Cũng thật sự may mắn là chị chưa có gia đình, nhưng cũng từ đây đã nói lên được sự cảnh báo cho tất cả chị em phụ nữ.
Chị hãy cố gắng lên. Chị đầy đủ tài năng để vượt qua. Sau chuyến công tác này chị nên cố gắng chấm dứt mối quan hệ với sếp chị. Vì tôi tin rằng sếp chị chưa để yên cho chị đâu, sẵn sàng thay đổi công việc ngay.
Bài học rất lớn trong cuộc đời chị và có lẽ sau này chị quen một người “chồng tương lai”, chị cũng đừng nên giấu diếm chuyện này.
Chị sẽ thoát khỏi nỗi đau này khi tất cả mọi người đều ủng hộ chị.
Thân ái!