From: Manly
Sent: Friday, March 05, 2010 8:06 PM
Xin chào bạn Thanh.
Đọc chuyện của bạn thực sự là không mới trong xã hội ngày nay. Sếp quan hệ với nhân viên nữ có thể nhìn thấy như cơm bữa hàng ngày. Thật là phải nói như thế. Tuy rất buồn cho các chuẩn mực xã hội đang có vẻ đi xuống. Nhưng tôi vẫn rất tin vào nhân phẩm đức hạnh của người phụ nữ Việt Nam công dung ngôn hạnh.
Tôi xin tự giới thiệu tôi là một người đàn ông Việt Nam. Tôi sống và làm việc ở nước Mỹ đã hơn 20 năm. Và đi rất nhiều nơi trên thế giới gặp rất nhiều phụ nữ hấp dẫn, năng động thông minh tài ba của các đất nước. Nhưng tôi thật sự vẫn vô cùng trân trọng người phụ nữ Việt Nam.
Vì sao ư? Bạn sẽ chẳng bao giờ thấy cái cảnh vợ lúi húi trong bếp rơm nấu cho chồng một bữa cơm ngon ở một nơi nào khác cả, hay là vá áo, lùa khuy... Tôi yêu cái cảm giác bình dị đó của đất mẹ mình. Nếu lập gia đình tôi sẽ chọn một người con gái Việt.
Các bạn nghĩ là sống theo cách sống của phương Tây hay lắm sao? Xin thưa là nó không hay như các bạn tưởng đâu. Nó chỉ hay với những người mắt xanh, tóc vàng thôi. Còn chúng ta là người Việt dù có lột da, thay máu các chuẩn mực vẫn chẳng thể nào thay đổi. Hãy giữ gìn nét thuần phong mỹ tục và truyền thống đáng tự hào về con người Việt Nam chúng ta.
Còn chuyện của bạn Thanh tôi thật sự rất tiếc cho bạn. Đang yên đang lành bạn tự tròng dây vào cổ mình. Tại sao tôi lại nói như vậy?
Thứ nhất: Giờ bạn còn có thể làm việc vô tư thoải mái được nữa không? Còn tập trung hết được 100% năng lượng cho sự nghiệp. Bạn sẽ suốt ngày rối trong mớ bòng bong. Mà đáng ra mình không phải chịu.
Thứ hai: Chẳng may chuyện vỡ lở ra thì liệu công việc của bạn có còn yên bình như cũ. Hay là cứ đi ra lại có người ngó, vào lại có người chỉ. Thỉnh thoảng lại có người nói ra nói vào mà khiến bạn phải giật mình.
Thứ ba: Dù gì thì gì, cái chuyện trinh tiết của người con gái Việt Nam là rất quan trọng, liệu nó có ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình của bạn sau này. Nếu bạn nói sẽ lấy một ông Tây thì không còn gì phải bàn nữa. Rồi rất rất nhiều cái bạn phải đối mặt. Giải stress trong một lúc. Lại hứng lấy stress trong một quãng dài sắp tới. Tôi thấy bạn thật là ngốc nghếch, không suy nghĩ sâu xa gì cả. Xin lỗi đã khiển trách bạn.
Còn về phần ông sếp bạn thì tất nhiên suy đi tính lại ông ta không mất bất kỳ một cái gì hết. Kể cả chuyện có vỡ lở ra, người ta lại chẳng để ý tới hành vi của ông ta làm gì, ông ta là sếp mà, nhất là lại là một ông Tây, có sao đâu. Tôi có một lời khuyên cho bạn hãy lấy đây là một bài học cho mình, tuyệt đối tránh những hoàn cảnh trớ trêu buộc mình phải "lên giường", mà chính bạn cũng nói là thích vòng tay của người đàn ông đó, thì lại càng dễ sa ngã thôi. Như thế bạn sẽ mất rất nhiều đó.
Còn việc của bạn thì để giải quyết cũng không khó. Bạn nói bạn không yêu, nhưng bạn vẫn có thể quan hệ thể xác, tôi đánh giá bạn sống khá bản năng, cái quy tắc bạn đặt ra chỉ là một mớ lý thuyết thôi. Cái gì muốn thành sự thật, lý thuyết là không đủ phải cần kèm theo hành động của mình, và thúc đẩy hành động của người khác một cách tích cực nữa.
Giờ muốn thoát ra thì đầu tiên bạn phải dứt khoát ở bản thân mình, dẹp ngay cái cảm giác "thèm thuồng" khi ăn vụng kia đi. Tránh xa ông ta những lúc tối lửa tắt đèn, đừng vẽ đường cho hươu chạy. Bạn có thể ra chỗ khác ở và tuyệt đối đừng nghe những gì ông ta rót mật nữa. Phụ nữ là hay yếu mềm trước lời nói lắm. Quyết tâm đừng nghe ông ta tán hươu tán vượn nữa, và dứt khoát quên tất cả mọi chuyện đi.
Chúc bạn sớm lấy lại thăng bằng. Chúc bình yên.
Một người đàn ông Việt Nam.