Diễn viên Thanh Kha. |
- Điều gì đã thôi thúc anh nhận vai ông Hoạt trong "Khi đàn chim trở về"?
- Đây là nhân vật chính thứ hai của tôi sau vai trùm ma tuý Xén Tóc trong Cảnh sát hình sự (phần 8). Lúc đọc kịch bản, tôi thấy vai diễn này có nhiều nét tương đồng với cuộc đời mình. Tôi cũng hăng hái phát biểu và hay ủng hộ phong trào chống tiêu cực, yêu thiên nhiên, thích cây cối... như nhân vật trong phim.
- Anh đã đến với phim ảnh như thế nào?
- Năm 1990, tôi đang ở đoàn kịch Hà Nam Ninh thì gặp bà Bạch Diệp đang quay video Nói với người đang yêu. Thế là tôi được mời vào đóng vai bí thư Đảng uỷ xã. Đến năm 1994, tôi lại được mời vào vai ông bố trong Người Hoa Lư của đạo diễn Phi Tiến Sơn, rồi Giọt nước mắt giữa hai thế kỷ... Những phim này vì quay ở Ninh Bình nên các đạo diễn tiện thể mời. Anh Quốc Trọng vừa mời tôi một vai trong Nợ đời (24 tập). Từ khi được phong danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, tôi thấy mình càng cần cố gắng, không thể đi đóng phim rồi bỏ bê công việc ở đoàn và công tác ở địa phương.
- Thù lao cho vai diễn có đủ để anh trang trải cuộc sống?
- Cũng chẳng đáng bao nhiêu. Trong quá trình quay, lúc nào rỗi rãi là tôi lại phóng xe về nhà. Tôi phải đi xe máy cho rẻ. Chứ từ nhà mình, đi ôtô, đến bến xe Giáp Bát rồi bắt xe ôm lên Tây Mỗ đóng phim thì chết tiền à?
- Với anh, điều đáng tiếc nhất trong sự nghiệp là gì?
- Năm ngoái, khi thử vai Tống Văn Sơ (tên của Bác Hồ lúc ở Hong Kong) trong phim Nguyễn Ái Quốc ở Hong Kong, tôi bị trượt. Lúc thử vai, tôi bị ảnh hưởng nhiều yếu tố nên đóng không được tốt. Thật tiếc vì tôi có ngoại hình khá giống nhân vật. Hôm gặp tôi, đạo diễn Nguyễn Khắc Lợi đã kêu lên: "Tống Văn Sơ đây rồi!".
(Theo Thể Thao & Văn Hoá)