![]() |
|
Ca sĩ Thanh Hoa. |
- Chị giữ gìn giọng hát của mình như thế nào mà 52 tuổi rồi giọng vẫn trong như vậy?
- Đúng là ca sĩ thì cần giữ giọng, nhưng làm như tôi thì thật phản khoa học. Có những chuyến đi biểu diễn, các đồng nghiệp ngủ, còn mình, hứng lên, vẫn ngồi chơi đến 3-4h sáng. Ca sĩ cần nói ít để bảo vệ giọng, còn mình huyên thuyên cả ngày. Eo ôi, hát sa sả ba mươi mấy năm rồi mà giờ vẫn hát được. Có những lúc mình hồ nghi: Có thể khán giả thấy mình già rồi, nể nên vỗ tay.
- Trong khi nhạc thị trường đang sôi động, quán Aladin của chị lại chỉ trình diễn toàn những bài hát nhạc đỏ, liệu có ăn khách không?
- 8 tháng đầu, khách đến quán mình vắng teo. 5 ca sĩ hát thì chỉ có 4 ông khách. Mọi người bảo mình gấu, bướng, bảo thủ vừa vừa thôi, quán thì phải có gái đẹp, karaoke chứ... Mình kiên quyết nói: Bao nhiêu năm tôi mới có được cái tên Thanh Hoa, dù có chết đói tôi cũng không thể đánh mất tôi ở cái chuyện tiền nong lăng nhăng này được. Quả nhiên, đến năm thứ 2, thứ 3, khách đông dần lên... Cho đến bây giờ, nếu bạn đến muộn là quán không còn chỗ đâu. Mình định kỷ niệm 5 năm ngày Aladin ra đời vào dịp Tết Dương lịch 2003.
- Dự định sắp tới của chị?
- Có lẽ Tết Nguyên đán xong, mình phải đóng cửa Bù nhìn xanh vì chương trình lưu diễn ở nước ngoài nhiều quá. Sang năm mới, mình sẽ biểu diễn ở Thái Lan, Đức, Pháp, Italy.
(Theo Thể Thao - Văn Hóa)
