From: Oanh Nguyen
Sent: Wednesday, March 03, 2010 7:46 AM
Gửi bạn Thanh,
Trước hết qua bài viết của bạn có thể thấy bạn là một con người ngay thẳng và đức độ. Nhưng với tuổi đời của bạn và những gì mà bạn đã trải qua thì sự cố đó là đáng tiếc, nhưng không phải là điều quá ngạc nhiên. Người ta đã thành công trong việc chiếm lấy thể xác của bạn bằng một cách kinh điển nhất - môi trường thuận lợi về cả cự ly và cường độ, rượu và tiền "chùa".
Chắc bạn đã làm việc với người phương Tây nhiều nên có thể hiểu văn hóa công sở của họ. Tuy rất tự do nhưng văn hóa công sở ở các nước phương Tây rất nghiêm khắc đối với sự xâm phạm riêng tư hay lạm dụng tình dục (sexual harassment). Một người "sếp" to trong một công ty lớn như bạn nói không thể không biết tới điều đó.
Nếu là một người đúng mức thì sau khi sự cố đó xảy ra và bạn đã thể hiện thái độ rõ rệt thì sẽ cảm thấy xấu hổ và hối tiếc, nói đúng ra thì phải xin lỗi vì những hành động đó đã đi quá xa mức cho phép ở mọi góc độ. Qua những gì mà bạn đã kể thì đây không phải là loại người đó, và có lẽ bạn cũng không phải là nạn nhân đầu tiên. Vì vậy, đầu tiên hãy nghĩ vì mình hơn là kẻ kia.
Có lẽ day dứt bản thân về những điều đã qua không phải là một cách tích cực, bạn cần có một cách nhìn đúng đắn cho sự việc và chuẩn bị bản thân cho năm tháng còn lại (rất dài) của cuộc đời. Hay coi sự cố đó như một tai nạn nghề nghiệp theo đúng nghĩa của nó. Bạn hãy còn trẻ, vì vậy cám dỗ sẽ còn ghé thăm bạn nhiều, hãy đón nhận bài học một cách nghiêm túc và vượt lên phía trước.
Thời gian một tháng còn lại trong môi trường thách thức đó là thách thức không nhỏ. Nhưng bạn có thể vượt qua được bằng cách sau: Tập trung vào công việc và nghĩ về tương lai của mình nhiều hơn là những gì vừa mới xảy ra.
Tránh tiếp xúc với gã kia ngoài giờ làm việc và ở chỗ vắng người. Ngoài những thời gian tiếp khách, hãy đi ăn riêng (nếu phải cùng nhà ăn của khách sạn hãy chọn giờ ăn sớm/muộn hơn). Trong những lúc này, bạn cũng cần có những "người đồng hành khác"; hãy đọc sách/tạp chí, chơi ở khách sạn, di shopping trong giờ rảnh rỗi sẽ giúp bạn lấy lại sự cân bằng nhanh hơn. Xa nhà thì điều nên làm nhất là giữ liên lạc với người thân và bạn bè, hãy liên lạc càng nhiều càng tốt. Cuộc sống không chỉ có công việc.
Đối với nhiều kẻ săn mồi chuyên nghiệp hay những kẻ thích chinh phục, chưa chắc bạn sẽ được buông tha. Bạn cũng không nên chủ quan đối với tình huống tiếp theo, như được "mời" hoặc ép tiếp tục quan hệ, hoặc bạn sẽ thấy những nạn nhân tiếp theo trong công ty và người ta muốn bạn nghỉ làm vì biết "quá nhiều". Những điều này không hề dễ chịu chút nào. Bạn cần biết lẽ phải của mình. Văn hóa công sở phương Tây rất rõ ràng trong vấn đề này và nếu mình không biết sẽ bị cho là nhân viên hạng hai.
Tuy không nhất thiết phải căng thẳng hay thù địch, xong chuẩn bị để bảo vệ mình trong tình huống xấu nhất là cần thiết. Hãy thu thập chứng cứ, bí mật nghi lại các cuộc nói chuyện mang tính khiêu khích, bạn có thể chủ động nói chuyện để bí mật nghi âm, khéo léo để cho kẻ kia nhắc lại chuyện cũ, cảnh cáo và khẳng định quan điểm của mình không thể tiếp tục...
Hãy tìm hiểu gia đình đối tượng bở̀i vì bạn không biết trước được điều gì có thể xảy ra. Đôi khi vạch mặt sự dối trá đối với gia đình là liều "thuốc đắng giã tật" hiệu quả. Đừng nghĩ làm vậy là mình phá hoại hanh phúc gia đình người khác, vì rất nhiều phụ nữ không biết mình đang bị lừa dối và bạn có quyền tự vệ.
Cuối cùng bạn cũng nên có một cách nhìn tỉnh táo về những gì sắp, sẽ hoặc có thể xảy ra. Tránh một scandal tốt hơn là đương đầu với nó. Tìm một chỗ làm khác phù hợp hơn cũng là một cách giải quyết, nếu mọi việc kết thúc không như mong muốn.
Trên đây là một vài lời khuyên của một người đi trước. Tôi hy vọng tâm sự của bạn và bài viết này sẽ được các bạn nữ trẻ khác tham khảo. Cảm ơn bạn đã chia sẻ với cộng đồng. Chúc bạn bình an và may mắn.
Lương Khánh Thiện