![]() |
Trương Thanh Hằng ăn mừng tại SEA Games 24. Ảnh: Trường Huy. |
- Cảm giác của Hằng khi được bầu chọn là VĐV số một toàn quốc năm nay?
- Tôi rất vui sướng. Đây là một phần thưởng cao quý trong sự nghiệp một VĐV. Tuy nhiên, nó không đến nỗi làm tôi bất ngờ như khi đoạt HC vàng chạy 800 m châu Á, hay phá hai kỷ lục nội dung 800 m và 1.500 m ở SEA Games. Bởi những lần ấy, tôi hạnh phúc hơn rất nhiều vì mình đã làm được những điều chưa dám nghĩ tới. Những cố gắng không biết mệt mỏi của những ngày tháng tập luyện của tôi đã đem lại kết quả cho ngày hôm nay. Tôi cũng xin cám ơn các nhà báo đã bầu chọn cho tôi.
- Hằng sẻ chia cảm xúc này với ai đầu tiên?
- Trước tiên tôi sẽ gọi điện thoại cho cô Tâm (HLV Hồ Thị Từ Tâm, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia III, cũng về nhất ở danh hiệu HLV tiêu biểu). Cô là người đã theo suốt những năm tháng tập luyện và thi đấu của tôi. Cô Tâm đã truyền đạt và dạy cho tôi rất nhiều về kinh nghiệm sống cũng như thi đấu. Sau đó, tôi sẽ chia sẻ niềm vui này với gia đình, Ban Giám đốc Sở TDTT TP HCM, bạn bè....
- Hằng có dự định gì cho năm 2008?
- Với tôi, năm 2007 là một năm đáng nhớ nhất. Nó đã đem lại cho tôi nhiều vinh quang. Thành tích này sẽ thúc giục tôi tiến lên phía trước để tiếp tục gặt hái nhiều hơn nữa. Bởi khi đã đạt được nó khó khăn rất nhiều thì khi giữ được nó còn khó khăn vạn lần. Trước mắt, tôi sẽ nỗ lực tập luyện để tham dự các vòng đấu loại, với hy vọng mình sẽ giành suất tham dự Olympic Bắc Kinh 2008.
- Hằng sẽ làm gì trong ngày cuối năm này, cũng như Tết Nguyên Đán sắp tới?
- Sau 4 năm gắn bó tại Đà Nẵng, với tôi Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia III như ngôi nhà thứ hai của mình. Nhưng dù sao, được ở dưới mái ấm gia đình, sống gần với bố mẹ vẫn là nổi nhớ da diết trong tôi. Sau SEA Games tôi về thăm gia đình, sống gần với mẹ chỉ được vài ngày lại khăn gói ra Đà Nẵng tập luyện. Thế nên, Tết này, tôi sẽ về thăm nhà, được tâm sự với mẹ, thưởng thức món cà ri gà của mẹ nấu, đi chơi cùng với người bạn...
Năm nay là năm thành công của môn điền kinh Việt Nam, trong đó, tôi là người hạnh phúc nhất. Đêm giao thừa tối nay, tôi sẽ rủ bạn bè, thày cô đi ăn tiệc để "khao" năm 2007 và cầu chúc thành công vào năm sau.
An Nhơn