Tôi đã đọc hai bài nhận xét về cách trả lời của Thanh Hằng, sau đó đọc bài phỏng vấn Thanh Hằng.
Tôi không biết Thanh Hằng là ai, cũng không biết gì về bộ phim. Tôi không thích những bộ phim gần đây của Việt Nam vì nội dung của chúng không đúng với cuộc sống - bắt chước nước ngoài một cách lộ liễu.
Tuy nhiên tôi thấy cách trả lời của Thanh Hằng khá thẳng thắn. Thử đứng ở vị trí một người mẫu thành công (có thể mục đích đưa cô ấy vào phim là để lôi kéo khán giả), cô ấy có quyền được tôn trọng. Nếu đạo diễn không thích diễn viên, ngay từ đầu phải từ chối thẳng hoặc nhất quyết không quay (như tuyên bố hiện nay: không đổi diễn viên sẽ không quay). Làm như vậy, ý kiến của đạo diễn sẽ được tôn trọng, mà sự việc lại không đến mức như thế này. Còn khi đạo diễn đã chấp nhận mà lại có những hành động không đúng như thỏa thuận ban đầu là sai.
Tôi đã đọc cả hai bài phỏng vấn của đạo diễn và diễn viên. Đạo diễn quá khéo léo nhưng không giống một nghệ sĩ dám làm dám nhận. Còn diễn viên, nếu trước đó có bài phỏng vấn bị chỉnh sửa sai ý thì không "nổi nóng" là may rồi. Cô ấy chảnh chọe nhưng thẳng thắn.