From: "Dennis Tran"
To: <Tamsu@VnExpress.net>
Sent: Saturday, February 15, 2003 4:59 AM
Hello Thanh,
Trước hết mình xin tự giới thiệu mình là C.T. từ San Francisco, California. Mình năm nay 34 tuổi. Đọc những lời của Thanh rất là cảm động, bởi vì T. cũng đã qua trường hợp như Thanh vậy, nhưng phải làm sao bây giờ? Thanh năm nay vẫn còn trẻ, lúc nào mình cũng phải tự tin trước đã. T. cũng theo đạo Phật và có bạn gái là người Công giáo. Gia đình cô này bắt buộc mình phải theo đạo của cô nhưng vì mình là út trong gia đình nên không thể nào theo được.
Vì vậy cô này mới quen đến người khác và T. không biết. Một hôm cô mới gọi điện đến T. và muốn chia tay. T. có hỏi lý do, nhưng cô không muốn nói. Sau đó mình biết là cô quen với người cùng đạo và khoảng 10 tháng sau cô muốn quay lại với T. nhưng T đã từ chối. Mình khuyên Thanh đừng nghĩ gì cả hãy lo cho bản thân mình trước. Nếu mình có tri thức và có công ăn việc làm thì thiếu gì người đến với mình và còn có thể hơn người trước đó.
Mong được tin Thanh.
C.T.