![]() |
|
Nghệ sĩ Thanh Bạch - Xuân Hương. |
- Vậy mà anh chị vẫn sống được với nhau bấy nhiêu năm?
- Xuân Hương: Thì cãi nhau rồi lại hoá giải bằng hài. Chẳng hạn khi ông quạu cọ: "Bà chỉ biết chăm sóc con còn chẳng quan tâm gì đến tôi". Thế là mình nhon nhón mang dép đến, xỏ vào ngón chân ông ấy rồi hỏi: "Chăm sóc vậy, được chưa".
- Nghĩa là cười có thể cứu vãn mọi tình thế trong gia đình?
- Xuân Hương: Cười làm cho những tình huống nghiêm trọng được nhẹ nhàng đi. Nhưng cũng phải tuỳ chuyện thôi. Cười không đúng lúc thì nguy to. Nói chung, gia đình luôn đầy lo toan, buồn vui, đau khổ. Cuộc sống với vai diễn hài không phải là màu hồng, nhất là khi hai vợ chồng đang giận nhau muốn chết hay trong nhà đang có chuyện lo buồn mà lên sân khấu vẫn phải cười nói, chọc quê nhau. Cho nên tôi và anh Thanh Bạch rất mê Kép Tư Bền của Nguyễn Công Hoan.
- Chị là người viết kịch bản, anh diễn. Vậy chị có chỉ huy anh khi ở nhà?
- Xuân Hương: Người nào việc đó thôi, chỉ là sự phân công trách nhiệm. Ở nhà, tôi cũng chỉ là bà nội trợ, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc con...
- Thanh Bạch: Xuân Hương là người có ý chí mãnh liệt, có bản lĩnh, có tinh thần cầu tiến, lại rất thông minh, nhạy bén. Bà ấy lèo lái gia đình rất giỏi.
- Kỷ niệm sâu sắc trong đời sống gia đình anh chị?
- Xuân Hương: Ngày xưa khi mới đi diễn cứ phải bồng con theo, lúc ra sân khấu gửi con cho người này, người kia. Có lần đang diễn, nghe kêu má má ở dưới, nhìn xuống thấy bé Thanh Tú đang vẫy rối rít, mình tủi thân đến chảy nước mắt không diễn được.
(Theo Thời Trang Trẻ)
