Trên thực tế, thành phần Kiatisuk mang đến Hefei (Trung Quốc) để gặp đội chủ nhà chỉ là đội U23 Thái chuẩn bị cho SEA Games 2013 tại Myanmar có bổ sung 3 gương mặt trên 23 tuổi là thủ môn Sinthaweechai Hathairattanakool, hậu vệ Pairote Sokam, tiền vệ thủ Adul Lahso. Trước đối thủ có nhiều cầu thủ mới chỉ ở độ tuổi 18-20, tuyển Trung Quốc tỏ ra chủ quan và hứng chịu thất bại lịch sử trước Thái Lan. Trong quá khứ, chưa khi nào Trung Quốc để thua một đội bóng ở khu vực Đông Nam Á đến 1-5.

Khi trận đấu mới diễn ra đến phút thứ 8, lưới của Trung Quốc đã rung lên sau pha dứt điểm của tiền vệ Sarawut Masuk. Sẵn đà chiến thắng, tiền vệ Pokkhao Anan và tiền đạo Adisak Kraisorn ghi liền hai bàn ở phút 16 và 23 để đưa Thái Lan dẫn 3-0. Choáng váng vì trận thua đậm, HLV tuyển Trung Quốc Juan Antonio Camacho đốc thúc học trò dồn lên tấn công nhưng càng đá càng rối. May cho Trung Quốc là họ được hưởng quả penalty ở phút 33 và Wang Yongpo thực hiện thành công để có một bàn gỡ.
Sang hiệp hai, Trung Quốc thực hiện hàng loạt sự thay người để tránh trận thua mất mặt nhưng thật ngạc nhiên là các cầu thủ trẻ của Thái Lan không những không thủng lưới mà còn ghi thêm 2 bàn nữa nhờ công của Adisak Kraisorn (phút 51') và Chanathip Songkrasin (61').
Trận thua này khiến HLV Juan Antonio Camacho đứng trước nguy cơ mất chức khá cao bởi trước đó thành tích của HLV này khi dẫn dắt Trung Quốc không tốt. Đội tuyển bị loại khỏi vòng loại World Cup 2014 và trong 3 trận giao hữu gần đây cũng thua cả 3 (trước đó thua Uzbekistan 1-2 và Hà Lan 0-2). Dưới thời ông Camacho, đội Trung Quốc cũng từng bị Brazil thắng đến 8-0, một trong những trận thua đậm nhất trong lịch sử bóng đá nước này. Báo chí Trung Quốc đã dùng từ "nỗi nhục", "hổ thẹn" để chỉ về trận thua 1-5 trên sân nhà trước đội U23 của Thái Lan.
Ngược lại, Kiatisuk lại đang đứng trước cơ hội được bổ nhiệm làm HLV chính thức của cả tuyển Thái Lan sau trận thắng lịch sử này. Trước đó, Kiatisuk nói rằng, anh sẽ chỉ là HLV đội tuyển Thái Lan trong một trận khi mà LĐBĐ Thái Lan chưa tìm được HLV ngoại thay cho ông Winfried Schaefer.
Trận thắng này cũng cho thấy U23 Thái Lan mới là ứng cử viên sáng giá nhất cho tấm HC vàng môn bóng đá nam ở SEA Games cuối năm nay. Có vẻ như nhiệm vụ của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ thêm phần chông gai ở SEA Games tới.
Nguyễn Tùng